Nỗ lực trong vai trò mới
Cùng với Ngân Thị Thanh Hiếu, Lê Hồng Yêu đã được biết đến từ khi còn chơi cho đội U17 nữ Việt Nam cách đây hơn 1 năm. Bên cạnh vẻ ngoài ưa nhìn, nữ cầu thủ sinh năm 2007 vượt trội về chiều cao so với các bạn đồng trang lứa. Được biết, Hồng Yêu cao gần 1m70 khi mới chỉ 16 tuổi. Đó cũng là lý do khiến người tiền nhiệm Akira Ijiri sắp xếp cô trong vai trò trung vệ tại đội tuyển trẻ Việt Nam, ở một số giải đấu khu vực và châu lục tại thời điểm bấy giờ.
Tròn tuổi 18, Hồng Yêu chạm mốc trên 1m70. Quan trọng hơn, bộ kỹ năng của cô cũng có những tiến bộ đáng kể sau khi được trao cơ hội thi đấu liên tục. Giải U19 Quốc gia 2025 là bước ngoặt lớn định hình lại vị trí của nữ cầu thủ này. Các thầy, cô ở CLB Phong Phú Hà Nam cho đến HLV Okiyama Masahiko thấy được một Hồng Yêu nhanh nhẹn trong từng bước chạm bóng, nhạy bén khi đọc tình huống và tỉnh táo trước sức ép của đối thủ.
Điều này khiến họ quyết định đưa Hồng Yêu lên thử sức ở vai trò tiền vệ trung tâm, vốn đòi hỏi nhiều hơn ở kỹ năng và tư duy chơi bóng. “Thú thực là ban đầu em hơi sợ vị trí này”, Hồng Yêu chia sẻ với báo giới. “Nhưng sau gần 1 năm được đảm nhận, em bắt đầu dần quen với nhiệm vụ, vai trò mà các thầy, cô giao phó”.
Quả thực ngay cả khi không có cho riêng mình một pha lập công, Hồng Yêu vẫn tạo được dấu ấn trong đội hình U20 nữ Việt Nam tại vòng loại U20 nữ châu Á 2026. Không chỉ hạn chế những tình huống bóng dài hướng về khu trung tuyến của đối phương, thông qua những cú đánh đầu giải nguy hiệu quả, Hồng Yêu cũng đem đến sự tin cậy ở các pha chạm bóng hay dẫn bóng khi đồng đội chuyền cho mình.
Bất chấp đối thủ thường xuyên vây ráp số đông, nữ cầu thủ quê Thanh Hoá vẫn bình tĩnh di chuyển, thực hiện phối hợp với các đồng đội xung quanh. Trong một trận đấu mà nhiều cầu thủ U20 nữ Việt Nam chuyền lỗi, Hồng Yêu là cái tên hiếm hoi không mắc sai lầm.
Cố gắng hơn, nỗ lực hơn
Ngoài việc quán xuyến tốt ở vị trí giữa sân, Hồng Yêu được HLV Masahiko khuyến khích di chuyển tự do để hỗ trợ việc đoạt bóng, tổ chức triển khai thế trận hay tham gia hỗ trợ tấn công. Sức bền cùng thể lực tốt giúp cô đảm bảo khá tốt nhiệm vụ này trong suốt 90 phút chính thức.
“Trước Singapore ở lượt đầu tiên, tôi cho rằng mình đã thể hiện tinh thần tốt. Tuy nhiên còn nhiều điểm tôi vẫn cần phải rút kinh nghiệm. Tôi cần bình tĩnh hơn nữa và cải thiện khả năng phòng ngự của bản thân”, Hồng Yêu chia sẻ. “Tôi cũng hơi buồn một chút khi bản thân chưa có được một pha lập công, dù các đồng đội trao cho không ít cơ hội. Tôi sẽ cố gắng hơn ở các trận kế tiếp”.
Tinh thần cầu thị của nữ cầu thủ quê Thanh Hoá giúp cô nhận thêm tình cảm của người hâm mộ. Trước đó, bản thân cô cũng được yêu mến bởi sự ngoan ngoãn, lễ phép trong giao tiếp. Hồng Yêu có một giọng nói nhẹ nhàng, phong thái dịu dàng, gần gũi và giản dị. Quả thực, sự xuất hiện của Hồng Yêu không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn cho các giải đấu mà còn mang đến một làn gió mới, thu hút sự chú ý của khán giả. Trong bối cảnh bóng đá nữ Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế, những tài năng trẻ như Hồng Yêu chính là niềm hy vọng để tiếp nối thế hệ vàng của Huỳnh Như, Chương Thị Kiều hay Tuyết Dung…
Bình Luận