ĐT nữ Việt Nam đã 'chiến đấu' như thế nào trước Nhật Bản?

Khi Yui Narumiya dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 58 cho ĐT nữ Nhật Bản, nhiều người đã nghĩ đến một kịch bản tồi tệ sẽ tới với ĐT nữ Việt Nam. Tức, các học trò của HLV Mai Đức Chung có thể tiếp tục để thua 0-4, 0-5 và hơn thế nữa, nhưng…
ĐT nữ Việt Nam đã 'chiến đấu' như thế nào trước Nhật Bản?

Hơn 30 phút cuối trận thực sự là những phút “đau tim” với những ai ngồi trước màn hình cổ vũ ĐT nữ Việt Nam hôm 24/1 vừa qua. Sau bàn thắng của Kumagai Saki ở phút 52, chỉ 6 phút sau, lần thứ 3 thủ môn Kim Thanh phải vào lưới nhặt bóng chóng vánh. Mọi thứ ập đến một cách ngỡ ngàng và người ta không còn thấy một ĐT nữ Việt Nam chơi kiên cường, bền bỉ trước những đợt tấn công như sóng vỗ bờ của ĐT nữ Nhật Bản.

Ở ngoài cabin, HLV Mai Đức Chung lặng người đi mất mấy chục giây sau bàn thắng thứ 3 của đối thủ. Nhưng rồi nhà cầm quân này bật dậy ra sát đường biên để chỉ đạo, cổ vũ các học trò. Trợ lý Kim Chi cũng không ngớt hô hào, cần phải tập trung, tập trung hơn nữa. Cựu tuyển thủ năm xưa của bóng đá nữ Việt Nam liên tục nhắc từng vị trí, từng tình huống, vào bóng không lỗi, cần phải làm gì để hạn chế sức mạnh của đối thủ…

Quả thật trên sân, không còn là chuyện của 11 cô gái Việt Nam chiến đấu với các “đại tỷ” bóng đá châu Á. Người ta có cảm giác, tất cả thành viên của ĐT nữ Việt Nam đều “ra sân” và bằng cách này hay cách kia, họ đều chiến đấu với tất cả những gì có thể. Đúng vậy, nếu đêm 24/1, ĐT nữ Việt Nam để thủng lưới thêm 1 bàn nữa, mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi chúng ta gặp Myanmar, đối thủ cũng chưa có điểm nào và hiện có hiệu số -7 ở lượt đấu cuối tại bảng C vào ngày mai 27/1.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn đứng thứ ba ở bảng C nhờ hơn Myanmar chỉ số phụ

Đúng vào cái lúc tưởng chừng buông tay, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã vùng lên và chiến đấu ngoan cường để ngăn đối thủ ghi thêm bàn thắng. “Với trình độ vượt trội, ĐT nữ Nhật Bản chỉ đá nửa sân, buộc ĐT Việt Nam chỉ biết phòng ngự và có ít cơ hội phản công. Các cầu thủ của tôi đã rất cố gắng, thi đấu tập trung đến phút cuối. Tôi rất tự hào về họ”, HLV Mai Đức Chung ca ngợi tinh thần thi đấu của các học trò.

Dù để thua 0-3, nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn đứng thứ ba ở bảng C nhờ hơn Myanmar về chỉ số phụ. Tức là, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn cơ hội giành quyền đi tiếp với tư cách là 1 trong 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Tất nhiên, trước khi tính toán với các đối thủ ở 2 bảng đấu còn lại, ĐT nữ Việt Nam phải bảo vệ được vị trí thứ 3, sau trận đấu với Myanmar vào ngày mai.

“Còn nước còn tát. Nếu có ý bỏ cuộc, chúng tôi đã xin thôi ngay từ đầu. Chúng tôi còn trận gặp Myanmar - đối thủ có trình độ tương đương ở khu vực Đông Nam Á. Tất nhiên, Myanmar may mắn hơn chúng tôi khi không bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Với trình độ tương đồng, ĐT Việt Nam sẽ có đấu pháp cụ thể và nỗ lực hết sức để đạt mục tiêu đề ra”, HLV Mai Đức Chung nói về trận “chung kết” với đối thủ Myanmar.

    Bình Luận