HLV Mai Đức Chung: ‘Tôi khâm phục tinh thần chiến đấu của các học trò’

Phát biểu sau khi giành HCV bóng đá nữ SEA Games 30, HLV Mai Đức Chung cho biết ông vô cùng khâm phục tinh thần chiến đấu của các học trò khi đó là nguồi cội để ĐT nữ Việt Nam lần thứ 6 đăng quang.

Không kể Lille đã sớm đầu hàng, cơ hội vẫn đang mở ra trước mắt 3 đội bóng còn lại của bảng H. Dù đang tạm đứng thứ 3 vì kém Valencia về thành tích đối đầu nhưng thực tế, cánh cửa đi tiếp của Chelsea mới là sáng nhất. Đơn giản vì chỉ cần đánh bại Lille ở Stamford Bridge, đội bóng Anh sẽ có vé mà không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu còn lại.

Cuộc đối đầu ở sân Johan Cruijff Arena, vì thế chẳng khác nào một trận chung kết với cả 2 đội. Sự khác biệt chỉ là nếu như Ajax chỉ cần một trận hòa, thì Valencia đứng trước mệnh lệnh phải thắng. Tuy nhiên không thể nói đội nào sẽ quyết tâm hơn trong cuộc chạm trán đêm nay. Vì Bầy dơi cần 3 điểm đã đành, nhưng chính Ajax cũng sẽ không ra sân với tư tưởng thủ hòa.

Nicolas Tagliafico đã xác nhận điều này, khi tuyên bố đội bóng Hà Lan sẽ trung thành với lối đá tấn công của mình. Cụ thể, hậu vệ trái người Argentina đã khẳng định trong bài trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn EFE: “Ajax chưa bao giờ nghĩ đến một trận hòa. Chúng tôi luôn muốn ra sân và giành chiến thắng, bất kể nó có thể khiến chúng tôi phải nhận thất bại”. Với tuyên bố ấy, tất cả có thể chờ đợi một thế trận mở tại Amsterdam đêm nay.

Nếu vậy, lợi thế đương nhiên sẽ thuộc về Ajax, đội sẽ có sự ủng hộ từ các CĐV nhà. Đây là chỗ dựa vô cùng vững chãi của đội bóng Hà Lan, khi họ đã thắng tới 12/14 trận gần đây trên mọi đấu trường tại tổ ấm Johan Cruijff Arena. Trong khi đó, Valencia lại sở hữu thành tích sân khách không mấy ấn tượng, khi không thắng 4/6 chuyến đi xa gần nhất ở mọi mặt trận (thua 2, hòa 2).

Ngoài ra, tương quan về lực lượng cũng đang nghiêng về phía đội chủ nhà. HLV Erik ten Hag của Ajax sẽ chỉ mất David Neres và Zakaria Labyad cho trận đấu đêm nay. Ngược lại, ông thầy Albert Celades của Valencia sẽ không thể mang đến Hà Lan một loạt cái tên vì bão chấn thương gồm: Gonçalo Guedes, Cristiano Piccini, Geoffrey Kondogbia và Denis Cheryshev.

Tất nhiên, cũng không phải tất cả đều chống lại đội khách. Ít nhất, Valencia cũng có được sự ủng hộ của quá khứ. Lật lại lịch sử, Ajax đã thua 6 và chỉ thắng được 2 trận trong 8 lần gần nhất tiếp đón các đối thủ Tây Ban Nha. Trong khi đó, Bầy dơi lại chỉ nhận đúng 1 thất bại trong 6 chuyến làm khách tại xứ sở của kênh đào và cối xay gió (thắng 1, hòa 4). Nhìn rộng hơn, đại diện của La Liga cũng chỉ thua có 2 lần trong 13 cuộc chạm trán với các đội bóng Hà Lan (thắng 5, hòa 6).

Tuy vậy, những thống kê lịch sử đôi khi cũng chỉ để tham khảo. Đêm nay đội chủ nhà đang rất quyết tâm giành chiến thắng, và mọi thứ đều cho thấy họ có thể làm được điều đó. Ngoài ra, cũng cần nhắc lại là 1 trong 2 thất bại hiếm hoi nói trên của Valencia trước các đội bóng Hà Lan đã diễn ra trước chính Ajax ở vòng bảng Europa League mùa 2011/12.

THÔNG TIN XUNG QUANH

- Ajax: Vắng Neres, Labyad (chấn thương). Promes chưa chắc bình phục.
- Valencia: Vắng Cillessen, Piccini, Guedes, Cheryshev, Kondogbia (chấn thương).
- Ajax thắng kèo châu Á ở 5/6 trận gần nhất, và không thua kèo châu Á ở 7/10 trận sân nhà vừa qua (thắng 6, hòa 1).
- Valencia không thắng kèo châu Á ở 3/5 trận sân khách gần đây (thua 2, hòa 1).

ĐẶC BIỆT

Xỉu hiệp 1
6/8 trận sân nhà gần đây của Ajax có nhiều nhất 1 bàn thắng trong hiệp 1. Điều này cũng diễn ra ở 5/8 trận vừa qua của Valencia.

DỰ ĐOÁN: 2-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

    Bình Luận