Xót xa đội trưởng Huỳnh Như đau đớn, đi chân trần lên nhận HCV SEA Games

Vì bị căng cơ, đội trưởng Huỳnh Như không thể bước đi nổi. Cô phải nhờ đến sự trợ giúp của các bác sỹ suốt 10 phút và phải bước từng bước một đầy khó khăn để lên bục nhận HCV.
Nữ Thái Lan dính điềm gở trước khi thua Việt Nam ở chung kết

Trận chung kết môn bóng đá nữ giữa Việt Nam và Thái Lan đã không thể diễn ra đúng giờ. Nguyên do là cầu môn của Thái Lan gặp trục trặc và BTC phải mất khoảng 5 phút để khắc phục sự cố. Cụ thể, mành lưới của khung thành vốn được Thái Lan trấn giữ trong hiệp 1 bất ngờ bị rách. Trợ lý trọng tài xinh đẹp người Australia là Joanna Charaktis đã yêu cầu chưa cho trận đấu nhập cuộc cho đến khi lưới được mắc chặt vào góc cầu môn. 

Đó dường như là một điềm gở bởi ngay ở những phút đầu trận đấu, khung thành của đội tuyển nữ Thái Lan đã chao đảo sau cú sút xa dội xà ngang của cầu thủ Việt Nam. Kế đến, Thái Lan dù 2 lần đưa bóng vào lưới của Việt Nam nhưng cả 2 lần, bàn thắng đều không được công nhận vì lỗi việt vị. Sau cùng, chính cầu môn mà Thái Lan gặp sự cố đã chứng kiến bàn thua trong hiệp phụ.

Lưới của đội tuyển nữ Thái Lan bị toang ở góc cao khung thành - Ảnh: Đức Cường

Sau pha đánh đầu không tốt của Taneekarn Dangda, Hải Yến đã tận dụng thành công để ghi bàn thắng duy nhất ấn định tỷ số 1-0 cho Việt Nam trong 120 phút thi đấu. Thực sự, ngay cả khi không có điềm gở đầu trận, Thái Lan cũng không thi đấu thuyết phục và quả cảm như các cô gái Việt Nam. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã thắng đầy xứng đáng để qua đó có tấm huy chương vàng thứ 6 trong lịch sử SEA Games. 

    Bình Luận