Dư âm trận HAGL - Hà Nội FC: Bóng đá phải như thế!

Cuộc đối đầu giữa HAGL và Hà Nội FC ở lượt đi Cúp QG trên sân Pleiku đang tạo ra nhiều tranh cãi.
Dư âm trận HAGL - Hà Nội FC: Bóng đá phải như thế!
Ở đấy, nhiều người than phiền về cách điều hành trận đấu của tổ trọng tài, đặc biệt là trọng tài chính Ngô Duy Lân. Ở đấy, người ta cũng phê phán sự nóng nảy, cùng cách hành xử của đội trưởng Thành Lương và BHL Hà Nội FC. Và ở đấy, người ta càng không tán đồng với cái kiểu hùa nhau chửi trọng tài và đội khách như hát hay, thậm chí ném rất nhiều “vật thể lạ” của một số khán giả Gia Lai có mặt trên khán đài. Tuy nhiên, hầu hết đều thừa nhận, đây là trận đấu hay, quyết liệt, thậm chí đầy kịch tính đúng chất của bóng đá đỉnh cao.

Nói thế, bởi rất nhiều cuộc đối đầu đỉnh cao của bóng đá thế giới ngoài những màn tranh chấp về chuyên môn của cầu thủ, bên cạnh đó vẫn có rất nhiều yếu tố đến từ trọng tài, BHL và khán giả đã đẩy trận đấu lên cao trào, khiến nó càng hấp dẫn và đầy kịch tính.

Trên Facebook cá nhân, một đồng nghiệp của tôi đã đưa tấm ảnh HLV Mourinho (lúc còn nắm CLB Real Madrid)… móc mắt cố trợ lý Vilanova bên Barcelona ở trận Siêu Cúp lượt về năm 2011, với lời chia sẻ: “Từ những trận đấu trên thế giới, tôi nhìn thấy cuộc so kè trên sân Pleiku tối 11/5 vẫn có những tín hiệu vui, thậm chí rất bóng đá. Đừng quá hô hào khẩu hiệu, bởi bản chất bóng đá nguyên thủy là trò chơi của người bình dân và phải giữ được cái chất ấy thì mới ra bóng đá. Chỉ sợ nhất là những trận đấu như… bài ca dao mẹ ru con ngủ”…

Từ trận lượt đi vừa qua, nhiều khả năng cuộc so kè giữa Hà Nội FC và HAGL ở lượt về trên sân Hàng Đẫy vào chiều 15/5 sẽ càng hấp dẫn, quyết liệt và khiến giới mộ điệu đang rất háo hức chờ đợi. Tuy nhiên, tất cả đều mong muốn đây sẽ thật sự là cuộc cạnh tranh hấp dẫn và sòng phẳng về chuyên môn, chứ không phải là những màn tiểu xảo và trả đũa nhau sau những gì đã diễn ra trên sân Pleiku.

Mong lắm thay!
    Bình Luận