Tối Chủ nhật vừa qua, Man United tiếp tục gây thất vọng khi chỉ có được trận hòa 1-1 tại Craven Cottage, qua đó chưa thể giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải Premier League 2025/26.
Một pha phản lưới nhà của Rodrigo Muniz ở hiệp hai đã đưa Quỷ đỏ vượt lên, nhưng chỉ vài giây sau khi vào sân thay người, Emile Smith Rowe đã gỡ hòa cho Fulham, ấn định kết quả chung cuộc 1-1.
Người hâm mộ kỳ vọng bản hợp đồng bom tấn mùa hè Sesko sẽ tỏa sáng sau khi được tung vào sân ở phút 54, nhưng tiền đạo này một lần nữa lại “mất tích” trên sân. Sau khi trận đấu khép lại, CĐV đã “soi” thống kê của Sesko và không khỏi thất vọng.
Trong 38 phút góp mặt trên sân Craven Cottage, Sesko không tung nổi một cú sút, chỉ thực hiện vỏn vẹn 9 đường chuyền và không có đường chuyền nào được tính là “key pass”. Chân sút 22 tuổi cũng không có pha đi bóng nào và thất bại hoàn toàn trong các tình huống tranh chấp tay đôi trên sân.
Phản ứng sau trận, một CĐV Man United viết: “Anh chàng này biến mất ngay sau khi vào sân”. Một người khác bình luận: “Những tiền đạo từ Đức sang Ngoại hạng Anh đa phần đều không đáp ứng được kỳ vọng”. Trong khi đó, một CĐV đối thủ mỉa mai: “Đây là tiền đạo mới của Man United hay là cái cọc tập luyện mới? Khó phân biệt quá”.
Dù vậy, Sesko vẫn chưa được trao cơ hội đá chính cho đội bóng mới, nên có lẽ còn quá sớm để đánh giá anh. MU đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc (phí chuyển nhượng 73,7 triệu bảng) để mang anh về từ RB Leipzig. Chính vì thế, kỳ vọng vào Sesko đương nhiên là không hề nhỏ. Anh vẫn cần thời gian để làm quen với đội bóng mới và cả môi trường bóng đá Anh.
Man United sẽ thi đấu trở lại chỉ sau 3 ngày nữa, và trận đấu với đối thủ hạng tư Grimsby Town ở Cúp Liên đoàn có thể là cơ hội để Sesko lần đầu tiên được góp mặt trong đội hình xuất phát.
Bình Luận