Vì sao MU thua nhục 1-6, Wayne Rooney vẫn tiệc tùng với các cầu thủ… Man Cty?

Cho đến nay, vụ đàn đúm tiệc tùng của Wayne Rooney với các cầu thủ… Man Cty vẫn gây tranh cãi dữ dội. Và, cứ mỗi lần nỗi đau thua trận nhục nhã 1-6 của MU hiện về, Rooney lại hứng chịu những chỉ trích từ fan Quỷ đỏ.

Vì sao MU thua nhục 1-6, Wayne Rooney vẫn tiệc tùng với các cầu thủ… Man Cty?

Trên thực tế, sau khi MU bị Man City “làm nhục” và vùi dập 6-1, một trong những thất bại tồi tệ nhất trong lịch sử Quỷ đỏ thành Manchester dưới thời Sir Alex Ferguson, Rooney đã thản nhiên đi tiệc tùng với một nhóm cầu thủ của Man xanh. Lý do của vụ việc sau đó đã được mổ xẻ, và Rooney đã phải hứng chịu vô vàn chỉ trích từ NHM MU.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của MU (253 bàn) đã chia sẻ về “bữa tiệc ngày ấy” với cựu cầu thủ chạy cánh của Man City, Shaun Wright-Phillips trong phiên bản mới nhất của podcast BBC, The Wayne Rooney Show.

“Đưa tôi ra khỏi sân này”

Đêm qua (14/9), Man đỏ thua thảm 0-3 tại Etihad trước Man xanh trong nỗ lực tìm lại động lực thi đấu của cả hai đội bóng thành Manchester. Gần 14 năm trước, một trong những trận derby Manchester đáng nhớ nhất là chiến thắng 6-1 cũng của Man City, nhưng là tại chính Old Trafford đầy kiêu hãnh vào ngày 23/10/2011.

"Tôi nghĩ đó là khoảnh khắc quan trọng đối với Man City khi đó vì bạn có thể cảm nhận được họ đang tiến lên và phả hơi nóng vào gáy chúng tôi, gần hơn bao giờ hết", Rooney chia sẻ trên chương trình của mình.

"Nhưng họ đến Nhà hát của những giấc mơ và thắng 6-1, tôi nghĩ đó là một lời tuyên bố. Tôi nhớ mình đã ở trên sân và cảm thấy thật kinh khủng. Giống như trong hiệp 2, bạn có cảm giác như bàn thắng nối tiếp bàn thắng, và bạn chỉ muốn hét lên 'Hãy đưa tôi ra khỏi sân này'. Đó là sự bất lực. Nhìn đội nhà sụp đổ, vỡ vụn mà chẳng thể làm gì", Rooney nhớ lại.

Vì sao MU thua nhục 1-6, Wayne Rooney vẫn tiệc tùng với các cầu thủ… Man Cty?

Nhưng Rooney không thể ngừng cuộc chơi vào đêm tháng 10 đó. "Sau những chuyện như thế, tôi thường chỉ về nhà. Nhưng tôi đã tổ chức tiệc sinh nhật (Rooney sinh ngày 24/10). Tôi đã mời Joe Hart, Gareth Barry và một vài cầu thủ của Man City đến dự tiệc sinh nhật của tôi. Bạn có gia đình, bạn bè, tất cả mọi người đều đã lên kế hoạch sẵn. Tôi nghĩ, 'mình không thể hủy được' nên tôi đã đi”, Rooney cho biết.

Sau thảm họa của MU, thì bất cứ với lý do gì mà Rooney tụ tập các đồng đội cùng một số cầu thủ Man City vẫn cứ là khó coi, không vừa mắt. Nhưng tuổi trẻ nên nghĩ đơn giản, sinh nhật thì tổ chức.

"Chúng tôi có đông đủ các cầu thủ MU, tề tựu cùng một số chàng trai Man City. Tôi, Crouchy (Peter Crouch), Harty (Joe Hart) và tất cả chúng tôi đều đứng dậy và hát một bài của Backstreet Boys. Nghĩ lại thì, đáng lẽ tôi nên hủy bữa tiệc, nhưng chính bạn bè và gia đình đã đặt lịch nghỉ và thuê người trông trẻ rồi. Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Và cuối cùng vẫn ngồi ở đó", Rooney nhấn mạnh về lý do vẫn tổ chức tiệc mừng sinh nhật sau đại bại của MU 14 năm trước.

'Tôi đã chơi quá tệ”

Vài tháng trước trận thua thảm 1-6 đó, Rooney đã ghi một trong những bàn thắng mang tính biểu tượng nhất của giải Ngoại hạng Anh trong một trận derby. Cú tung người móc bóng qua đầu ngoạn mục của anh đã mang lại chiến thắng 2-1 cho MU vào tháng 2/2011.

Bàn thắng này được coi là một trong những pha lập công đẹp và đáng giá nhất trong sự nghiệp của Rooney, đã giành được giải thưởng "Bàn thắng đẹp nhất 20 mùa giải của Giải Ngoại hạng Anh" vào năm 2012. Nhưng ở trận derby sau đó 8 tháng, Rooney thi đấu vô cùng tệ.

Vì sao MU thua nhục 1-6, Wayne Rooney vẫn tiệc tùng với các cầu thủ… Man Cty?

“Tôi chơi tệ quá trong trận đấu đó. Đó là một trong những trận đấu tệ nhất tôi từng thi đấu. Tôi không thể kiểm soát bóng. Tôi chỉ muốn rời sân ngay lập tức và thoáng nghĩ về bàn thắng biểu tượng trước đó của mình. Tôi không hiểu sao lại tung được cú đá đó, dù chưa từng tập luyện”, Rooney chia sẻ.

Phong độ không tốt của Rooney đã ảnh hưởng lớn tới MU ở trận này. Hơn nữa, việc phải thi đấu với 10 người, họ thi đấu như “rắn mất đầu”, vỡ trận. Cũng vì thế mà việc Rooney đàn đúm sau trận lại càng bị NHM Quỷ đỏ thành Manchester chỉ trích thậm tệ hơn.

“Dẫu có hối hận vì quyết định nông nổi của mình thì mọi chuyện cũng đã qua. Tôi có cả kỷ niệm vui buồn lẫn lộn mỗi khi nhớ về derby Manchester. Tất cả đều rất sống động, mọi thứ như vừa diễn ra mới hôm qua. Nhưng những thất bại như vậy, những sự cố ngoài ý muốn ấy sẽ giúp bạn trưởng thành”, Rooney kết luận.

Rooney bị Haaland qua mặt

Trong chiến thắng 3-0 của Man Citytrước MU đêm qua, tiền đạo Erling Haaland lập cú đúp. Và với 2 bàn thắng mới nhất này, chân sút người Na Uy đã nâng tổng số lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến tạo) tại các trận derby Manchester lên con số 11, vượt qua cột mốc 9 lần của Rooney. Haaland chỉ còn kém Ryan Giggs, người đang giữ kỷ lục tuyệt đối với 13 lần. Với phong độ hiện tại, việc vượt qua Giggs hoàn toàn nằm trong tầm tay của “Ma bư”.

 

    Bình Luận