Hiệp một là khoảng thời gian không có nhiều điểm nhấn đáng chú ý, bởi cả hai bên đều tỏ ra tương đối bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của nhau. Nhưng khi trọng tài nổi còi bắt đầu hiệp hai, mọi chuyện đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Đội chủ nhà dường như tận dụng được lợi thế về mặt thể lực, liên tục dồn lên tấn công khiến tuyển Việt Nam gần như chỉ biết chơi bóng ở bên phần sân của mình. Thực tế, thống kê về vị trí xuất hiện của trái bóng trong 20 phút đầu hiệp hai cho thấy rõ ràng điều này.

Bóng xuất hiện rất nhiều ở khu vực nguy hiểm của tuyển Việt Nam trong hơn 20 phút đầu hiệp hai.
Nó xuất hiện ở khu vực cuối sân Thái Lan chỉ 2%, nhưng là 14% so với phía bên đối diện, còn lại 84% là ở trung tuyến. Và đây là lý do để huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt, gần như chưa xảy ra trong suốt thời gian qua...
Tưởng như chiến lược gia 60 tuổi sẽ rút tiền vệ Tuấn Anh rời sân, nhưng ông lại làm điều đó với Bùi Tiến Dũng để chào đón sự xuất hiện của Nguyễn Phong Hồng Duy. Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán Đoàn Văn Hậu sẽ đá trung vệ, tuyển Việt Nam bất ngờ chơi với sơ đồ 4 hậu vệ.
Nghĩa là Văn Hậu vẫn chơi ở vị trí cũ, trong khi Hồng Duy đá tiền vệ trái. Kể từ đó, rõ ràng Thái Lan đã không còn triển khai được các miếng đánh quen thuộc, và thống kê về vị trí xuất hiện của trái bóng cũng đã thay đổi thực sự, mặc dù nó không nghiêng về phía đội khách.

Sự thay đổi lớn đã xuất hiện kể từ khi Hồng Duy vào sân.
Từ đó cho đến phút 85, trái bóng xuất hiện 9% ở khu vực nguy hiểm của tuyển Việt Nam, trong khi nó đã tăng thêm 3% so với thời điểm trước đó, ở phía khung thành do thủ môn Kawin trấn giữ, nhưng sự khác biệt không chỉ là các con số thống kê thô sơ...
Các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á trong khoảng thời gian này sở hữu 2 tình huống vô cùng nguy hiểm, đó là cú đá trái chân từ cự ly khoảng 20 mét của Nguyễn Công Phượng, và pha bóng Quang Hải ra chân cực nhanh nhưng trái bóng vẫn không chịu đi vào lưới.
Tuy vậy, lời cảnh tỉnh cho Thái Lan đã diễn ra từ trước và họ phải nhận một đòn đau không tưởng ở phút bù giờ, với cú đánh đầu của lão tướng Nguyễn Anh Đức, vào lưới thủ môn (Kawin) mà người ta từng ca ngợi nhiều trong một đoạn clip phản xạ trên internet vào thời gian trước.

Hai pha bóng có thể đã cho thấy Thái Lan bị bất ngờ bởi sơ đồ lạ của tuyển Việt Nam.
Chiến thắng tối thiểu có thể chưa khiến người xem mãn nhãn, nhưng nó thực sự chứng minh được tài đọc trận đấu của thầy Park, bởi ngay khi Hồng Duy vào sân, tuyển Việt Nam đổi sơ đồ và Thái Lan gần như ngợp với cách đá 4 hậu vệ hiếm xảy ra dưới thời huấn luyện viên người Hàn Quốc.
Bình Luận