Đóng góp đến 4 bàn thắng trong suốt hành trình bước lên ngôi vương tại AFF Cup 2018, tiền đạo Nguyễn Anh Đức xứng đáng với danh xưng công thần của ĐT Việt Nam. Ấn tượng đậm nét nhất của lão tướng 33 tuổi này chính là bàn thắng duy nhất trong trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình vào đêm 15/12 vừa qua.

Anh Đức tin thầy Park sẽ tiếp tục giúp ĐT Việt Nam thành công trong năm 2019.
Tuy nhiên, trong danh sách sơ bộ chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã "bỏ quên" tiền đạo đang khoác áo B. Bình Dương và cho gọi bổ sung 3 cái tên khác là Ngân Văn Đại (Hà Nội), Đinh Thanh Bình (HAGL) và Nguyễn Hoàng Đức (Viettel). Động thái này cho thấy vị chiến lược gia người Hàn Quốc đang hướng đến việc "trẻ hoá" đội hình ĐT Việt Nam.
Trả lời báo chí sau khi nhận quyết định này, "Đức Eto'o" cho hay: "Tôi luôn khát khao cống hiến cho ĐTQG, ở bất cứ cấp độ nào tôi cũng đều như thế. Việc thầy Park gạch tên tôi thì đó là quyết định của thầy, tôi không bình luận gì cả.
Mỗi HLV đều sẽ có những tính toán, kế hoạch cho từng giải đấu, ở những thời điểm nhất định. Nên tôi không có bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào. Thầy Park đã thành công trong suốt năm 2018, và tôi tin ông ấy sẽ tiếp tục thành công. Cá nhân tôi vẫn sẽ tiếp tục "cháy" hết mình trên con đường phía trước."
Bình Luận