King's Cup là giải đấu lâu đời tại Thái Lan, năm nay đã bước sang tuổi 51. Từ trước đến nay, Việt Nam được mời tham dự 3 lần (vào các năm 1969, 1971, 2006). Như vậy, sau 13 năm, người Thái lại mời Việt Nam dự King's Cup.

Thái Lan để lại ấn tượng xấu với những pha vào bóng khá thô bạo.
Mục đích thì đã quá rõ. Sau chức vô địch AFF Cup 2018 và một loạt thành công ở các giải trẻ cho đến cấp độ đội tuyển quốc gia, Việt Nam đã qua mặt người Thái. Thậm chí, thành công của chúng ta ở Asian Cup vừa qua còn khiến nội bộ Thái Lan lục đục. Họ muốn một lần đánh bại Việt Nam (dù chỉ là một trận giao hữu) để lấy lại cái uy của một ông vua Đông Nam Á. Nhưng điều đó đã không xảy ra đêm qua.
Thái Lan dưới thời của HLV Kiatisak từng trình diễn một lối chơi mê đắm lòng người. Họ từng đại thắng Việt Nam trên sân Mỹ Đình cách đây 2 năm với những pha ban bật như thêu hoa dệt gấm. Song, tất cả đã không xuất hiện tại Buriram.

Nếu trọng tài nghiêm khắc hơn, phải có một thẻ đỏ rút ra cho người Thái.
Thống kê chỉ ra, người Thái có số lần phạm lỗi gần gấp đôi so với Việt Nam (19 so với 12). Trong đó, có những pha phạm lỗi xứng đáng phải lãnh thẻ đỏ như "bỏ bóng đá người" với tiền đạo Văn Toàn trong hiệp hai hay pha đánh nguội của Theeraton Bunmathan.
Quá ham triệt hạ các cầu thủ Việt Nam, những pha lên bóng của các cầu thủ áo vàng tỏ ra khá lắt nhắt và thiếu đi sự liền lạc. Xuyên suốt 90 phút, tình huống nguy hiểm nhất mà Thái Lan tạo ra được chỉ là pha đá phạt tầm xa làm tung lưới của thủ thành Đặng Văn Lâm. Đáng tiếc, pha bóng đó không được công nhận vì lỗi đẩy người của một cầu thủ Thái Lan.

Anh Đức và bàn thắng đưa Việt Nam vào chơi trận Chung kết.
Ngược lại, Việt Nam kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công từng làm nên tên tuổi của ông Park Hang Seo. Chúng ta với một dàn cầu thủ trẻ trung hơn đã biết bứt lên ở những giây phút quyết định. Sự tăng tốc ở 15 phút cuối hiệp hai đã mang về trái ngọt cho tuyển Việt Nam. Pha đánh đầu thành bàn của Anh Đức có chút gì đó may mắn, nhưng không thể phủ nhận đó là kết quả của hàng loạt pha hãm thành trước đó.
Thắng trận này, Việt Nam một lần nữa chứng minh, mình là ông vua của Đông Nam Á. Còn Thái Lan, họ sẽ phải xem xét lại cách thức chơi bóng và cách phát triển dài hạn. Nếu không kết quả tủi hổ của đêm qua sẽ còn lặp lại dài dài.
Những pha bóng hay của Ronaldo:
Bình Luận