Công Phượng hết cô đơn khi về quê nhà Nghệ An

Không được nhiều người chào đón trong ngày U23 Việt Nam về nước nhưng Công Phượng cùng những người đồng đội như Xuân Mạnh, Văn Đức đã được hàng nghìn CĐV Nghệ An chào đón...

Khi cùng U23 Việt Nam về nước hôm 28/1, tiền đạo Nguyễn Công Phượng không nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ trong nước khi rớt lại ở phía sau. Tuy nhiên, tối 30/1, Công Phượng, Xuân Mạnh và Văn Đức đã được hàng nghìn CĐV, gia đình và lãnh đạo của tỉnh Nghệ An chào đón. Đây là 3 trong 4 người con của quê hương Nghệ An có mặt trong đội hình U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á vừa qua. Đến 20h cùng ngày, các cầu thủ đã có mặt tại quảng trường Hồ Chí Minh dự lễ vinh danh do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen, hoa và phần thưởng hơn 50 triệu đồng cho 3 cầu thủ Công Phượng, Xuân Mạnh và Văn Đức.

Công Phượng hết cô đơn khi về quê nhà Nghệ An - Bóng Đá

 Công Phượng chụp ảnh lưu niệm với người hâm mộ quê nhà.

Trong số 3 cầu thủ trên, tiền đạo Nguyễn Công Phượng là người duy nhất không thi đấu cho đội bóng quê nhà khi đang khoác áo CLB HAGL ở phố Núi. Chính vì thế, Công Phượng đã rất bất ngờ và hạnh phúc trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh nhà. Tuyển thủ số 10 cho biết, dù thi đấu ở đâu, anh vẫn là người con xứ Nghệ, sẽ rèn luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ, xứng đáng là người con quê hương anh hùng.

Trước sự chào đón nồng hậu của người hâm mộ quê nhà, tiền vệ Phạm Xuân Mạnh chia sẻ: “Đó là động lực, nguồn động viên lớn lao để chúng em tiếp tục cố gắng trong rèn luyện, nỗ lực trong thi đấu để mang nhiều kết quả cao và vinh quang về cho quê hương, cho đất nước”.

    Bình Luận