Sau chiến thắng đậm đà của U22 Việt Nam trước Brunei ở lượt đấu đầu tiên của SEA Games 30, cộng đồng mạng đã có những bức ảnh chế rất hài hước.

NHM Việt Nam nhắc đến việc U22 Brunei được treo thưởng 350 tỷ đồng nếu có điểm trước Rồng vàng. Nhưng giấc mơ của họ đã bị Hà Đức Chinh phá hỏng giấc mơ với cú poker ngoạn mục.

Hà Đức Chinh làm tiêu tan 350 tỷ đồng treo thưởng của U22 Brunei.

NHM ví von chiến thắng 6-0 của U22 Việt Nam thành con số 60 năm tuổi của 1 đời người.

Trong khi các cầu thủ Brunei lo nghĩ về khoản tiền thưởng kếch xù thì Thái tử Faiq Bolkiah (9) tự ý đưa mình vào sân. Và tất cả mộng mị đã kết thúc khi Đức Chinh và thầy Park xuất hiện.

NHM muốn xoá bỏ đi những định kiến về sự "vô duyên" của chân sút Đức Chinh trong quá khứ và hân hoan khi anh lấy lại được phong độ.

Đức Chinh có phong độ chói sáng và được ví von như tiền đạo Lukaku của ĐT Bỉ.

Những hiểu lầm "đáng yêu" của nữ CĐV khi nghĩ rằng Đặng Văn Lâm có trong thành phần của U22 Việt Nam dự SEA Games 30.

Bùi Tiến Dũng đã có một trận đấu "thất nghiệp" trong khung gỗ U22 Việt Nam. Đối phương không có bất cứ 1 pha tấn công nào thật sự nguy hiểm.

Bùi Tiến Dũng rảnh rỗi đến mức nằm võng và có thể uống thêm trà sữa để tận hưởng giây phút thư giãn.

Các phóng viên ảnh mỏi mắt tìm Tiến Dũng vì bóng không hề đến được chân anh.

BLV Biên Cương có một nhận định rất chính xác và không kém phần dí dỏm về sự nhàn rỗi của Tiến Dũng trong trận đấu vừa qua.

Bình Luận