Các cầu thủ U22 Thái Lan không giấu được nỗi thất vọng sau trận hòa U22 Việt Nam.

Trận cầu đinh của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam diễn ra khá căng thẳng vào chiều ngày 05/12.

U22 Thái Lan nhanh chóng có 2 bàn thắng dẫn trước khiến U22 Việt Nam choáng váng. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc, U22 Việt Nam vẫn kiếm được 1 điểm nhờ cú đúp của Tiến Linh.

Kết quả trên khiến U22 Thái Lan chính thức bị loại khỏi SEA Games 30 ngay từ vòng bảng.

Không quá ngạc nhiên khi các cầu thủ U22 Thái Lan tỏ rõ sự thất vọng.

Các cầu thủ U22 Thái Lan thất thần, không thể tin được rằng mình đã bị loại với tư cách đương kim vô địch.

Văn Hậu trong một tình huống đã phải chạy lại an ủi và đỡ một cầu thủ U22 Thái Lan đứng dậy.

Thủ thành của U22 Thái Lan đã xuất sắc cản phá cú sút 11m đầu tiên của Tấn Sinh nhưng khi trọng tài cho đá lại, Tiến Linh đã thực hiện thành công.

Không còn từ nào có thể diễn tả được cho nỗi đau mà các cầu thủ U22 Thái Lan phải hứng chịu ở giải đấu lần này.

HLV Akira Nishino đã rất nỗ lực để giúp U22 Thái Lan có thể giành được kết quả có lợi trước U22 Việt Nam nhưng đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời không lúc khó khăn nhất và xứng đáng với tấm vé đi tiếp.

U22 Thái Lan chính thức trở thành cựu vương.
T KHÓA: u22 việt namU22 Thái Lan
Bình Luận