Môn bóng đá nam ở SEA Games 30 đang diễn ra với khá nhiều điều bất ngờ. Sau khi U22 Thái Lan thất thủ 0-2 trước người Indonesia ở bảng B thì U22 Campuchia đã giành ngôi đầu bảng A với trận thắng đậm trước Đông Timor. Nhưng không lâu sau đó, vị trí này đã phải nhường lại cho U22 Myanmar khi họ đánh bại chủ nhà Philippines một cách thuyết phục.
Phấn khởi sau khi có được vị trí đầu bảng A, HLV Verliza Emilo Popov đã có những chia sẻ được zing trích dẫn:
"U22 Mynamar đã có kết quả tuyệt vời với 4 điểm sau 2 trận. Đội chủ nhà Philippines đã tạo ra nhiều khó khăn nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã chơi rất tập trung, tận dụng được cơ hội và có chiến thắng xứng đáng."

HLV U22 Myanmar gửi "lời tuyên chiến" đến U22 Việt Nam.
Nếu thuận lợi vượt qua vòng bảng, thầy trò ông Popov có thể chạm trán U22 Việt Nam ở vòng knock-out, nói về cuộc chạm trán mà 6 tháng trở lại đây người Myanmar chưa thể thắng, HLV này cho biết:
"Lúc này nói đến trận đấu với Việt Nam vẫn còn hơi sớm, vì chưa chắc Việt Nam đã vượt qua được Thái Lan và Indonesia để vào vòng trong, và Myanmar cũng vậy. Tuy nhiên, tôi rất háo hức gặp lại các bạn nếu có thể vào bán kết.
Những trận đấu gần đây với giữa 2 đội, U22 Myanmar không có được kết quả tốt nhưng chúng tôi tự tin có thể đánh bại U22 Việt Nam vào lúc này."
Về phía đoàn quân của HLV Park Hang-seo, trước khi ngĩ đến đối thủ ở bảng đấu còn lại, U22 Việt Nam phải có được những kết quả thuận lợi trước các đối thủ Lào, Indonesia và Thái Lan sắp tới.
Bình Luận