Không thể gặp con trai Quang Hải, ông Nguyễn Quang Thuần ra về trong sự vui vẻ ở buổi tập chiều 30/8 của ĐT Việt Nam.

Trong buổi tập chiều 30/8 tại sân VFF, bố mẹ tuyển thủ Nguyễn Quang Hải không quản ngại "đội mưa gió" ra sân để tìm con trai sau chuỗi ngày đi thi đấu cho Hà Nộ FC tại AFC Cup. Ảnh: Minh Anh.

Được biết, lý do bố mẹ Quang Hải có ở sân tập chiều nay chính là do lỡ chuyến bay với Hà Nội FC, vừa trở về vào đêm qua nên tiền vệ này không kịp ghé qua nhà để bổ sung thêm đồ dùng sinh hoạt cá nhân. ẢNh: Minh Anh.

Ngay sau phần trả lời truyền thông trước buổi tập, Hùng Dũng chính là người "gửi thư" của bố mẹ Quang Hải. Ảnh: Minh Anh.

Hùng Dũng đội mưa ôm đồ gửi đến Quang Hải từ tay bố mẹ cầu thủ áo số 19. Ảnh: Minh Anh.

Dù có mặt rất sớm ở sân tập của ĐT Việt Nam, nhưng vợ ông Nguyễn Quang Thuần lại lỡ hẹn với con trai của mình. Ảnh: Minh Anh.

Tiền vệ mang áo số 19 không ra sân tập cùng đồng đội mà chỉ tập phục hồi trong phòng gym khi mới trả qua hành trình di chuyển dài, lại phải về chậm hơn các đồng đội. Ảnh: Minh Anh.

Ông Nguyễn Quang Thuần gọi điện khi không gặp được con ở buổi tập chiều nay. Ảnh: Minh Anh.

Sự thất vọng thể hiện rõ trên khuân mặt của bố Quang Hải khi không gặp được con. Ảnh: Minh Anh.

Tuy nhiên, sau đó ông cũng khá bình thản ra về mà không quên nở nụ cười chào các phóng viên đang tác nghiệp tại sân. Ảnh: Minh Anh.

Bình Luận