Nhận 2 thẻ đỏ, U23 Indonesia nếm quả đắng trước chủ nhà

U23 Indonesia có ngày ra quân không thuận lợi tại VCK U23 châu Á 2024 khi đối đầu với chủ nhà U23 Qatar.

Với lợi thế sân nhà cùng dàn sao chất lượng, U23 Qatar là đội chơi lấn lướt hơn sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên U23 Indonesia cho thấy những tuyên bố tham vọng về chiếc vé đến Olympic Paris 2024 không phải là lời nói suông. Thầy trò HLV Shin Tae-yong chấp nhận chơi với khối đội hình thấp và sẵn sàng phạm lỗi từ sớm để ngăn đội chủ nhà tiếp cận khung thành thủ môn Ernando Ari.

Không có nhiều cơ hội rõ ràng ở khoảng thời gian đầu trận. Tuy nhiên kịch tính lại diễn ra trong những phút cuối hiệp 1. Lối chơi bóng dài và tận dụng các quả ném biên cực mạnh của U23 Indonesia đã gây ra nhiều khó khăn cho U23 Qatar. Thậm chí chính đại diện Đông Nam Á mới là đội làm rung chuyển khung thành đối phương trước tiên bằng pha dứt điểm trúng cột dọc của Rafael Struick ở phút 39. Đáng tiếc, khi U23 Indonesia đang hưng phấn, thủ quân của họ lại mắc sai lầm.

Thủ quân vung cùi chỏ, U23 Indonesia nhận quả đắng trước chủ nhà - Bóng Đá

 Bàn thua đầu tiên của U23 Indonesia trước U23 Qatar.

Trong một pha bóng tưởng chừng không quá nguy hiểm, Rizky Ridho lại vung cùi chỏ trúng mặt Mahdi Salem ngay rìa vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Khaled Ali không mắc sai lầm nào để đánh bại Ernando Ari khai thông thế bế tắc. Đó cũng là kết quả của hiệp thi đấu đầu tiên.

Ngay đầu hiệp 2, khó khăn thêm chồng chất với U23 Indonesia khi Ivar Jenner nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 46 qua đó khiến các vị khách đến từ xứ Vạn đảo chỉ còn 10 người trên sân. Chỉ 8 phút sau khi chơi thiếu người, U23 Indonesia nhận thêm bàn thua bởi siêu phẩm sút phạt của Ahmed Al Rawi.

Thủ quân vung cùi chỏ, U23 Indonesia nhận quả đắng trước chủ nhà - Bóng Đá

 U23 Qatar có ngày ra quân thuận lợi.

Không còn gì để mất, HLV Shin Tae-yong đốc thúc các học trò tràn lên tấn công. Tuy nhiên những nỗ lực của Nathan Tjoe-A-On và đồng đội đã không thể tạo nên sự khác biệt. Về phần U23 Qatar, HLV Torres do Vale chỉ đạo các học trò làm giảm nhịp độ nhằm bảo toàn tỷ số.

Những phút cuối trận, dù không còn quá áp đảo, U23 Qatar vẫn cho thấy sự nguy hiểm ở các pha phản công mà nếu chỉn chu hơn có lẽ họ đã khép lại trận đấu với nhiều hơn 2 bàn cách biệt. Ở những phút bù giờ, U23 Indonesia nhận thêm 1 thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống vào bóng bằng gầm giày từ phía sau của Ramadhan Sananta đối với thủ quân U23 Qatar, Mohammed Aiash.

Tỷ số 2-0 chung cuộc đưa U23 Qatar lên ngôi đầu bảng A khi U23 Australia không thể có được chiến thắng trong trận đấu với Jordan trước đó. Về phần U23 Indonesia, họ sẽ có nhiều việc phải làm sau thất bại ngày ra quân.

Ở lượt trận thứ 2 bảng A ngày 18/4, U23 Indonesia sẽ đối đầu với U23 Australia còn Jordan gặp chủ nhà Qatar.

Nam Thành | 00:04 16/04/2024
    Bình Luận