Nguyễn Văn Toản đã phạm sai lầm dẫn đến bàn thua đầu tiên của U22 Việt Nam, tuy nhiên rất may là các đồng đội đã "cứu" anh bằng những bàn thắng.

Các CĐV Việt Nam đã đến rất đông để cổ vũ cho U22 Việt Nam ở trận đấu với Thái Lan.

Ngay ở phút thứ 5, Văn Toản bất ngờ phạm sai lầm chết người dẫn đến bàn thua cho U22 Việt Nam.

Trong tình huống phát bóng lên, Văn Toản vô tình đưa bóng dội vào người của Suphachai và đi thẳng vào lưới nhà.

U22 Thái Lan khẩn trương đưa bóng vào cuộc vì họ cần 1 trận thắng có cách biệt 2 bàn mới đi tiếp vào Bán kết.

Và nga sau đó 5 phút, Suphanat đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Thái Lan sau một tình huống hàng thủ Việt Nam gặp vấn đề.

Tuy nhiên Tiến Linh đã kịp thời lên tiếng với bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút thứ 15.

Sau 3 bàn thắng chóng vánh, cả 2 đội chủ động giảm nhịp độ trận đấu và thi đấu giằng co ở giữa sân.

Trọng tài rút chiếc thẻ vàng để cảnh cáo hành động có phần thái quá của 1 thành viên BHL U22 Việt Nam.

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Sang hiệp 2, U22 Việt Nam nắm thế chủ động và dồn ép đối thủ.

Các cầu thủ U22 Thái Lan cho thấy sự bế tắc và không thể xuyên thủng hàng thủ áo đỏ.

Và bước ngoặt trận đấu đến ở phút thứ 71 khi U22 Việt Nam được hưởng quả penalty.

Tấn Sinh bước lên và thực hiện cú sút quá hiền, thủ thành U22 Thái Lan đã cản phá thành công.

Đức Chinh lao vào đá bồi nhưng đưa bóng đi qua xà ngang.

Nhưng trọng tài đã cho U22 Việt Nam đá lại vì cho rằng thủ thành đội bạn đã di chuyển sớm.

Lần này Tiến Linh đã thực hiện thành công quả 11m, quân bình tỷ số 2-2.

Thời gian còn lại, không có bàn thắng nào được ghi thêm và U22 Thái Lan đã trở thành cựu vương, chia tay SEA Games 30 từ vòng bảng.

Bình Luận