Phạm Đức Huy vẫn chưa thể nhớ được pha bóng khiến mình mất trí

Tới tận những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019, Phạm Đức Huy vẫn không nhớ được pha bóng khiến mình rơi vào trạng thái mất trí nhớ tạm thời.

Phạm Đức Huy đã bị mất trí nhớ tạm thời sau pha va chạm bóng bổng với cầu thủ Mehdi Taremi ở lượt trận thứ 2 bảng D Asian Cup 2019. Ở tình huống đó, tiền vệ này bị rơi tự do dẫn đến chấn động não.

 - Bóng Đá

 Đức Huy chuẩn bị mâm cơm tất niên cùng cả gia đình. Ảnh: Việt Hùng.

Có mặt tại nhà Đức Huy sáng 28 Tết và cùng tham gia bữa cơm tất niên, Zing.vn đã có cuộc chia sẻ thú vị với cầu thủ sinh năm 1995 này. "Hoàng tử" chia sẻ rằng bản thân mình vẫn chưa thể lấy lại ký ức về pha va chạm nguy hiểm đó.

"Đến giờ tôi vẫn không thể nhớ mình ở đâu, làm gì kể từ pha va chạm cho tới khi ngồi bên ngoài cabin huấn luyện. Nếu để miêu tả thì giống như anh đang ngồi đây mà chớp mắt cái anh đã đến tận nhà Văn Toàn (cách nhau 18 km) ấy", Huy chia sẻ.

 - Bóng Đá

 Năm nay Đức Huy có cái Tết sung túc hơn bên gia đình. người thân. Ảnh: Việt Hùng.

Cầu thủ này còn cho biết anh không thể nhớ mặt bác sĩ người UAE sơ cứu cho mình ở trên sân. "Cho tới khi ngồi bên ngoài sân, tôi mới giật mình và liên tục hỏi hậu vệ Tấn Tài vì sao tôi lại ngồi ở đây khiến cậu ấy phát bực. Tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Bác sĩ của đội thấy có vấn đề mới đưa đi kiểm tra khi hết trận", tiền vệ của CLB Hà Nội nói thêm.

Sau trận đấu vài ngày, dù sức khỏe đã ổn định nhưng anh vẫn không thể nhớ lại pha va chạm nguy hiểm đó. "Kể cả xem lại video clip trận đấu, tôi cũng không hề có ấn tượng gì, không biết vì sao mình phải rời sân", Đức Huy tâm sự.

Phạm Đức Huy cũng hồ hởi kể về sự chuẩn bị cho Tết của mình và gia đình. Anh cho biết mình tặng bố một đôi giày và sẽ mua một cây mai vàng thật đẹp để cả nhà chơi Tết. Anh cầu mong bản thân cũng như gia đình có sức khỏe, CLB và đội tuyển quốc gia đạt được thành tích cao tại các giải đấu quốc tế. 

Nguồn: Zing.vn
    Bình Luận