Việc phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo tại giải U22 Đông Nam Á khiến thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn gặp nhiều khó khăn. Ở trận ra quân, U22 Việt Nam khá vất vả mới có cuộc lội ngược dòng trước Philippines với tỷ số 2-1.
Sau buổi tập chiều 18/2, tiền vệ Phan Thanh Hậu thừa nhận anh và một số đồng đội chưa kịp thích ứng với điều kiện mặt sân khiến sức khỏe bị ảnh hưởng: "Khi trở về khách sạn, tôi phải chườm đá giảm đau ở phần ngón chân bởi rất rát."

Phan Thanh Hậu quyết tâm cùng đồng đội thắng Timor Leste. Ảnh: Ngọc Hải.
Anh chia sẻ vấn đề này đến từ chất lượng mặt sân cỏ nhân tạo không đủ độ đàn hồi và không bằng sân cỏ tự nhiên. Tuy nhiên, không phải ai cũng bị làm khó. "Nhiều người khác trong đội vẫn bình thường," Hậu chia sẻ.
Theo tiền vệ này, việc phải đá trên sân cỏ nhân tạo cũng khiến lối chơi của U22 Việt Nam bị ảnh hưởng khá lớn. "Chiến thuật của đội là chơi bóng ngắn, nhỏ. Việc khống chế bóng trên mặt sân như vậy là thử thách. Việc xử lý bóng không tốt dẫn đến những pha phối hợp và xa hơn là chiến thuật của đội bị ảnh hưởng," anh nói.
Đồng thời, Phan Thanh Hậu cũng chia sẻ việc thi đấu dưới điều kiện như trận đấu vừa qua khiến thể lực của toàn đội nhanh chóng bị suy giảm: "Ban huấn luyện đã làm việc lại với toàn đội và tinh thần của mọi người là quyết tâm giành trọn 3 điểm ở trận gặp Timor Leste. Cá nhân tôi sẽ cố gắng hết mình. Tôi nghĩ từng cầu thủ hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ dẫn đến cả tập thể đội bóng làm tốt mục tiêu."

Nhiều cầu thủ Việt Nam gặp vấn đề với sân cỏ nhân tạo. Ảnh: VFF.
Trước khi kết thúc phỏng vấn, Thanh Hậu cho biết anh bị đau nhẹ và phải quấn băng nhưng không ảnh hưởng tới khả năng thi đấu.
Chiều 19/2, U22 Việt Nam gặp Timor Leste vào lúc 18h30. Với Thanh Hậu, đây không phải là đối thủ lạ lẫm. "Họ là đội bóng nhỉnh hơn Philippines. Tôi từng đối đầu vài lần với đội bạn và quen mặt hầu hết cầu thủ đối phương, nhưng chi tiết ra sao tôi xin không tiết lộ," anh nhận định.

Bình Luận