Quang Hải tỏa sáng, Việt Nam rời giải đầy cảm xúc

Đội tuyển Việt Nam đã chia tay Asian Cup 2023 bằng một trận đấu cảm xúc dù kết quả không như mong đợi.

Trận đấu cuối cùng của bảng D Asian Cup của Việt Nam chỉ mang tính hình thức. Iraq chắc chắn đứng nhất bảng D để vào vòng 1/8 Asian Cup 2023, trong khi Việt Nam xếp cuối và bị loại. Hai đội gặp nhau ở trận đấu trên sân vận động Jassim bin Hamad và kết quả không có nhiều ý nghĩa với giải đấu. Tuy nhiên, hai bên vẫn khao khát chiến thắng bởi các yếu tố điểm FIFA, thành tích và vấn đề về danh dự.

Iraq sẽ nhận thêm 11,32 điểm FIFA nếu thắng Việt Nam, tiến lên trên BXH thế giới. Nếu hòa, thầy trò Jesus Casas sẽ mất tới 6,18 điểm FIFA. Nếu thua, Iraq sẽ bị trừ tới 23,68 điểm, tụt 1 bậc FIFA. Bảng xếp hạng FIFA rất quan trọng, bởi vị trí cao sẽ giúp các đội được xếp hạt giống tốt hơn cho việc bốc thăm ở các giải như Asian Cup hay vòng loại World Cup 2026. Iraq nhiều khả năng sẽ bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 và họ cần một vị trí cao để tránh những đối thủ mạnh.

Sau trận VN - Bóng Đá

 Cầu thủ Việt Nam ăn mừng khi tưởng chừng có bàn thắng sớm.

Tương tự như Iraq, Việt Nam cũng cần tránh thua Iraq nếu không muốn rớt bậc. Iraq đã gặp Việt Nam 5 lần trước đó, thắng 4 và hòa 1. Đoàn quân của HLV Philippe Troussier dự kiến sẽ rất khó có điểm ở trận đấu chia tay giải.

Dù vậy vào trận, đội tuyển Đông Nam Á nhập cuộc không hề tệ, thời gian đầu Việt Nam cầm bóng ít hơn Iraq nhưng thế trận khá cân bằng khi tuyển Tây Á không quá vội vàng. Phút thứ 6, cầu thủ trẻ Khuất Văn Khang ngã trong vòng cấm nhưng anh lại nhận thẻ vàng vì trọng tài cho rằng anh đã ngã vờ.

10 phút sau, lưới của Iraq lần đầu tiên rung lên khi Zaid Tahseen phá bóng hụt và vô tình đưa bóng vào lưới, tưởng chừng mang về bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, Văn Khang được xác định đã việt vị, bàn thắng này bị hủy bỏ.

Phút 38, Iraq có pha phối hợp tự tin và mạch lạc, tuy nhiên cú dứt điểm của cựu sao Manchester United Zidane Iqbal lại quá hiền, đi thẳng đến vị trí của thủ môn Nguyễn Filip. Cuối hiệp 1, bàn thắng chính thức đến với Việt Nam nhờ công của Bùi Hoàng Việt Anh. Trong một tình huống đá phạt hàng rào, Việt Anh đã khôn ngoan phá bẫy việt vị và tung ra cú volley để đưa bóng vào lưới, mang về bàn thắng cảm xúc.

Sau trận VN - Bóng Đá

 Việt Anh volley đẹp mắt để ghi bàn.

Nhưng trong thời gian bù giờ, tin dữ lại đến với đội bóng áo đỏ, Khuất Văn Khang nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi cao chân dù sau đó anh còn bị đau hơn cầu thủ Iraq. Việt Nam bước vào hiệp 2 với chỉ 10 người trong sân.

Chỉ 2 phút sau giờ nghỉ, Iraq đã san bằng tỷ số từ một pha phạt góc. Trung vệ Rebin Solaka tận dụng thể hình vượt trội để băng vào đánh đầu. Phút 73, cầu thủ đáng gờm nhất của Iraq, Aymen Hussein đánh đầu ghi bàn giúp đội bóng áo trắng vượt lên dẫn trước. Gần cuối trận, Bùi Hoàng Việt Anh mang về penalty cho đội bạn, nhưng Aymen Hussein lại bỏ lỡ cơ hội.

Ở thời gian bù giờ, Việt Nam có một pha phối hợp nhuần nhuyễn, Nguyễn Quang Hải là người nhận bóng cuối cùng và không mắc sai lầm để gỡ hòa. Tuy nhiên, sau đó Minh Trọng lại bất cẩn mang về cho đội bạn penalty, lần này Hussein thực hiện thành công để ấn định tỷ số cho trận đấu.

Tỷ số: Iraq 3-2 Việt Nam

Ghi bàn: Solaka 47'; Hussein 73' 90+11' (P) - Việt Anh 42'; Quang Hải 90+1'

Đội hình ra sân:

Iraq: Ahmed Basil (GK), Rebin Solaka, Ali Al Hamadi, Zidane Iqbal, Bashar Rasan (C), Allan Mohidien, Osama Rashid, Ahmed Adil Abas, Ahmed Basil, Merchas Doski, Zaid Tahseen, Montader Madjed.

Việt Nam: Nguyễn Filip (GK); Võ Minh Trọng, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Hùng Dũng (C), Nguyễn Tuấn Anh, Phan Tuấn Hải, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Sơn, Bùi Hoàng Việt Anh, Khuất Văn Khang, Lê Ngọc Bảo.

Thanh Vũ | 20:09 24/01/2024
    Bình Luận