Thái Lan thua ‘cay’ – Gậy ông đập lưng ông

Việc nôn nóng muốn chứng minh vị thế của mình tại Đông Nam Á đã khiến đội bóng xứ sở Chùa vàng nhận cái kết cay đắng.

King’s Cup là giải đấu thường niên của người Thái ra đời từ cách đây 51 năm. Tuy nhiên dù là láng giềng, Thái Lan chỉ mới 3 lần mời đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu này. Lần cuối cùng chúng ta góp mặt tại King’s Cup cách đây… 13 năm (2006).

Thái Lan thường ưu tiên mời những đội bóng có trình độ cao hơn để tham dự King’s Cup với mục tiêu cọ xát. Trước đây xứ sở chùa Vàng từng thống trị tuyệt đối bóng đá khu vực, từ cấp độ tuyển trẻ cho đến đội tuyển quốc gia. Họ chưa bao giờ xem Việt Nam là đối thủ xứng tầm, cho đến khi HLV Park Hang-seo đến với chúng ta.

 - Bóng Đá

 Việt Nam đánh bại Thái Lan vào phút cuối.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã đưa đội tuyển của chúng ta đoạt chức Á quân tại VCK U23 châu Á, lọt vào top 4 đội mạnh nhất ASIAD 2018 và sau đó lên ngôi vương một cách thuyết phục tại AFF Suzuki Cup. Mọi thứ vẫn chưa dừng lại khi Việt Nam xuất sắc đi đến vòng Tứ kết của Asian Cup 2019 và chỉ chịu dừng bước khi thua sát nút 0-1 trước đội tuyển Nhật Bản.

Còn Thái Lan thì sao? Họ lần lượt bị loại ngay từ vòng bảng của VCK U23 châu Á và ASIAD 2018. Sau đó bị Malaysia loại đau đớn ở AFF Suzuki Cup trước khi ngậm ngùi dừng chân ở vòng 16 đội Asian Cup. Vị thế của người Thái bị giảm sút nghiêm trọng, và họ xem King’s Cup là giải đấu ‘gỡ gạc’ lại danh dự, đồng thời muốn khẳng định Thái Lan vẫn ‘trên tầm’ của Việt Nam.

 - Bóng Đá

Thái Lan liên tục phạm lỗi với Việt Nam. 

Và để đạt được mục đích, HLV Sirisak chỉ đạo các học trò nhập cuộc đầy máu lửa, không ngần ngại sử dụng lối đá thô bạo, đầy tiểu xảo để truy cản những tuyển thủ của chúng ta. Trong khi đoàn quân của HLV Park Hang-seo chỉ xem đây là một giải đấu giao hữu, và ưu tiên của họ là bảo toàn đôi chân trước những pha vào bóng ác ý của đội chủ nhà.

Thầy Park không đặt nặng thành tích ở giải đấu lần này, mà mục tiêu chính của ông là thử nghiệm đội hình. Tuấn Anh dù không quá xuất sắc vẫn được giữ trên sân cho đến gần cuối trận, cho thấy chiến lược gia người Hàn muốn tiền vệ của HAGL lấy lại sự tự tin sau quãng thời gian dài vắng bóng ở ĐTQG.

Bàn thắng của Anh Đức ngay ở phút bù giờ cuối cùng đến không phải là điều tất yếu. Nhưng đó như là cái giá mà Thái Lan phải trả bởi sự nóng vội muốn thể hiện vị thế của họ, và lối chơi tiêu cực đầy xấu hổ mà đội chủ nhà thể hiện trên sân.

    Bình Luận