U23 Việt Nam và khát khao cháy bỏng miền tuyết trắng

Thời tiết giá lạnh ở Thường Châu đang làm khó thầy trò Park Hang-seo. Nhưng với trái tim ấm nóng, khát khao cháy bỏng, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên điều kỳ diệu.

Thường Châu giá lạnh…

Không khí lạnh bất thường ở Thường Châu đang trở thành bài toán hóc búa không chỉ với 2 đội bóng lọt vào chung kết U23 châu Á mà còn có phần ảnh hưởng đến Ban tổ chức giải. Việc tuyết phủ dày đặc, mặt sân một màu trắng xóa và không khí lạnh dưới 0 độ C đã ảnh hưởng đến lịch trình tập luyện của cả 2 đội cũng như kế hoạch tổ chức trận đấu. Không loại trừ khả năng trận đấu cuối cùng của giải có thể bị hoãn do điều kiện thời tiết bất lợi này.

 - Bóng Đá

 Mặt sân ở Thường Châu bị tuyết phủ dày đặc.

Cũng như những ngày đầu đặt chân đến Trung Quốc, Ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Việt Nam đã biết cách chống lại cái lạnh cắt da thịt ở đất nước đông dân nhất thế giới bằng cách cho các cầu thủ tập tại khách sạn hoặc chuẩn bị áo ấm, cung cấp nước nóng cho các cầu thủ khi tập luyện ngoài trời. 

Còn với từng cầu thủ, để ứng phó với những thử thách do thời tiết mang đến, các cầu thủ chúng ta đã chuẩn bị sẵn giày 6 móng để tránh trơn trượt khi thi đấu dưới mặt sân đầy tuyết. Những sự chuẩn bị về tinh thần và dụng cụ thi đấu cho thấy sự quyết tâm, sẵn sàng đương đầu với thử thách của tập thể U23 Việt Nam.

… chờ U23 Việt Nam thắp lửa

Giữa ‘miền tuyết trắng’ Thường Châu, chúng ta vẫn bắt gặp những nụ cười của các cầu thủ trẻ U23 Việt Nam trong ngày tham quan thành phố. Họ không căng cứng, thoải mái và tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp khi đã cùng nhau tạo nên những điều kỳ diệu. Sự lạnh giá đến đóng băng ngoài da thịt ấy vẫn không thể làm giảm đi ngọn lửa quyết tâm giành chiến thắng, niềm khát khao cháy bỏng đang hừng hực trong mỗi trái tim của từng thành viên U23 Việt Nam.

 - Bóng Đá

 Các tuyển thủ U23 Việt Nam có tâm lý rất thoải mái trước trận đấu lịch sử với U23 Uzbekistan.

Bên cạnh đó, các cầu thủ áo đỏ đang được tiếp lửa từ đông đảo NHM nước nhà sau những trận đấu quả cảm, kiên cường vừa qua. Họ đã xuống đường, hò reo, hô vang khẩu hiệu “Việt Nam vô địch!” và rất tự tin vào chiến thắng cuối cùng của các tuyển thủ trong trận chung kết gặp Uzbekistan sắp tới.

HLV Park Hang-seo như thường lệ vẫn rất tự tin trong buổi họp báo: “Chúng tôi phải thật dũng cảm, 1 bước nữa để làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Tôi truyền cho cầu thủ nhiều sự tự tin, sức mạnh chiến đấu, cố gắng hết sức ở trận chung kết." Đúng vậy, chỉ 1 bước nữa là các chàng trai áo đỏ sẽ bước lên đỉnh cao của châu Á và mở ra một kỷ nguyên mới cho nền bóng đá nước nhà.

 - Bóng Đá

 NHM Việt Nam đến Trung Quốc để tiếp lửa cho U23 Việt Nam.

Ở vùng trời đầy tuyết và gió lạnh quần quật ở Thường Châu, những ngọn lửa đỏ mang tên U23 Việt Nam đang chờ thời điểm để bùng cháy trước ‘bầy sói trắng’ Uzbekistan. Họ cũng hy vọng rằng hơi ấm của ngọn lửa này sẽ sưởi ấm trái tim NHM sau một thời gian dài đằng đẵng chìm trong giá lạnh vì những mong đợi và tiếc nuối.

    Bình Luận