Bất ngờ bị thủng lưới sau nửa giờ bóng lăn, U22 Việt Nam buộc phải dồn lên tìm kiếm bàn gỡ vào lưới U22 Indonesia. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn bất lực trước khả năng phòng thủ kín kẽ bên phía đối thủ... cho đến tình huống mà họ được hưởng phạt góc ở phút 64.
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng treo bóng vào cột gần và Thành Chung nhảy lên tranh chấp. Cầu thủ sinh năm 1997 quá xuất sắc khi ghi bàn gỡ hòa trong sự bất lực của hàng thủ đội bạn. Tỉ số được cân bằng vào thời điểm rất nhạy cảm, khi mà trước đó U22 Việt Nam thực sự bế tắc trong mọi khâu triển khai bóng.
Sau khi bảng tỉ số thay đổi, ống kính máy quay lập tức chiếu đến người ghi điểm và rõ ràng anh đã biểu hiện thần thái rất "sắc" với ánh mắt của mình. Sự lì lợm mà Thành Chung cùng các đồng đội có được đã phát huy tác dụng trong bối cảnh đội bóng áo đỏ rất cần bàn thắng để hy vọng vào một trận thắng tiếp theo.

Thành Chung thể hiện thái độ cực kì lì lợm sau bàn thắng vào lưới U22 Indonesia.
Đây là pha lập công thứ 13 của U22 Việt Nam tại SEA Games lần này. Họ sẽ có cơ hội lớn nắm giữ ngôi nhất bảng nếu kiếm được 3 điểm trọn vẹn trước U22 Indonesia. Trong khi đó, tỉ số hòa chung cuộc chắc chắn mang lại sự kịch tính ở bảng B khi cả hai cùng có 7 điểm và U22 Thái Lan ở ngay phía sau.
Bình Luận