Trong lần hiếm hoi được xếp đá chính ở vòng 10 Thai-League giữa Buriram United và Nakhon Ratchasima, Lương Xuân Trường đã tận dụng tốt cơ hội, gây ấn tượng với khán giả nhà và ghi điểm trong mắt HLV Bozidar Bandovic. Phút 21, từ pha sút phạt gần 30m trước khung thành đối phương, Trường "Híp" tạo ra một đường cong đẳng cấp, bóng bay vào góc chữ A, chạm cột rồi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương, mở tỷ số 1-0 cho Buriram United.
Có thể nói sau một thời gian dài 10 trận liên tiếp ngồi dự bị, Lương Xuân Trường đã trở lại ấn tượng và mạnh mẽ. Trong suốt thời gian thi đấu trên sân, Trường "Híp" là người chịu trách nhiệm thực hiện các pha sút phạt trực tiếp, phạt góc. Những đường chuyền phát động tấn công của Trường vẫn bén và nguy hiểm. Tiền vệ này còn tích cực tham gia phòng ngự, bảo vệ khung thành đội nhà.

Xuân Trường sút phạt ghi bàn cho Buriram United. Ảnh chụp màn hình.
Tuy nhiên, Lương Xuân Trường cần phải cải thiện tình trạng thể lực, và thi đấu mạnh mẽ, tích cực hơn. Phút 65, HLV Bandovic rút Xuân Trường ra sân, thay bằng 1 tiền vệ khác thi đấu cơ bắp, và tranh chấp quyết liệt hơn. Phút 78, Buriram nâng tỷ số lên 2-0 nhờ công của tiền đạo trẻ, triển vọng Suphanat, vừa được gọi vào đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho King's Cup 2019. Chung cuộc Buriram United thắng Nakhon Ratchasima với tỷ số chung cuộc 2-0, tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Port FC.
Không may mắn như Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phương vẫn đi tìm bàn thắng đầu tiên của mình tại K-League. Anh cũng bất ngờ được chọn đá chính trong ngày HLV Park Hang-seo có mặt tại sân Incheon United theo dõi phong độ của tiền đạo này. Cựu chân sút HAGL đã làm mọi cách để "đổi vận" tại Incheon United, kể cả nhuộm màu tóc mới. Thế nhưng kết quả vẫn như cũ, Công Phượng là cầu thủ nổi bật nhất trên sân và Incheon United thất bại.
Công Phượng hầu như có mặt mọi điểm nóng trên sân, liên tục di chuyển để nhận bóng từ đồng đội. Tình huống đáng chú ý nhất là tiền đạo này thực hiện pha cắt kéo "xe đạp chổng ngược" khá đẳng cấp nhưng không thắng được thủ môn đối phương.

Công Phượng nỗ lực tột cùng nhưng vẫn chưa "đổi vận".
Trong hơn 96 phút thi đấu trên sân cùng Incheon United, Công Phượng nỗ lực tột cùng nhưng vẫn chưa phá dớp "tịt ngòi". Đáng tiếc hơn, đội bóng của Phượng thúc thủ 0-1 trước Pohang Steelers trên sân nhà và tiếp tục chôn chân ở vị trí cầm đèn đỏ trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau 11 lượt trận tại K-League.
Siêu phẩm sút phạt của Lương Xuân Trường ở Thai League:
Bình Luận