Video Công Phượng suýt nữa ghi bàn từ cú đá phạt khi cùng TP. HCM đá giao hữu với Jeonnam Dragons FC (Hàn Quốc)
2 đại diện Việt Nam dễ bị hoãn đấu cúp châu Á vì đại dịch Corona
Sáng 5/2, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã gửi công văn lên LĐBĐ châu Á (AFC) xin ý kiến về việc có tiếp tục tổ chức các trận đấu trong tháng 2 ở giải AFC Cup (cúp C2 châu Á) năm 2020 trên lãnh thổ Việt Nam hay không?
Theo kế hoạch ban đầu, trong tháng này, đương kim á quân V-League, CLB TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp đón Yangon United (Myanmar) ngày 11/2 trên sân Thống Nhất ở lượt trận mở màn bảng F. Còn Than Quảng Ninh sẽ chơi trên sân nhà Cẩm Phả đối đầu Ceres-Negros (Philippines) ngày 25/2 tại lượt trận thứ 2 bảng G.
Công Phượng đang háo hức thể hiện mình trong màu áo mới khi đầu quân cho TP. HCM
Trước đó, Tổng cục TDTT Việt Nam đã ra quyết định tạm dừng các giải thể thao trong nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam trong tháng 2 vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona (nCoV) gây ra.
"Vì vậy VFF đã gửi công văn trình bày sự việc cho AFC để tổ chức này cho ý kiến. AFC Cup là giải đấu của AFC nên quyền quyết định có tổ chức các trận đấu trên sân nhà của hai CLB Việt Nam như dự kiến hay lùi lại sẽ do ban điều hành AFC quyết định", Phó chủ tịch thường trực VFF cho biết.
Riêng trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Bali United diễn ra ngày 11/2 tại đảo Bali - Indonesia vẫn diễn ra bình thường.
Nếu AFC chấp thuận đề xuất của VFF, tiền đạo Nguyễn Công Phượng và thủ thành Bùi Tiến Dũng - 2 tuyển thủ quốc gia vừa đầu quân cho TP. HCM có lẽ sẽ cảm thấy khá tiếc nuối vì lỡ cơ hội so tài với Yangon United trên sân nhà Thống Nhất tháng này. Dẫu vậy, an toàn sức khỏe của bản thân và cộng đồng là điều quan trọng nhất nên có lẽ họ sẽ phải ngậm ngùi chấp nhận nghịch cảnh ấy.
Bùi Tiến Dũng (trái) cũng là một tân binh đáng chú ý mùa giải 2020 của đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác
Cựu sao bóng đá Ý chơi trội: Coi thường dịch Corona, quyết không chịu rời Trung Quốc
Giữa lúc Trung Quốc đang khốn khổ vì là nơi bùng phát đại dịch cúm Corona thì một ngôi sao quốc tế đang hành nghề ở bóng đá nước này vẫn rất chủ quan với mạng sống của chính mình. Đó chính là Marco Nappi. Cựu tiền đạo lừng danh người Ý từng 2 lần vô địch Serie B cùng Genoa lẫn Como và đang làm tìm kiếm cơ hội làm HLV ở đất nước đông dân nhất thế giới.

Marco Nappi không e ngại sống trong thành phố đang có dịch Corona ở Trung Quốc
Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ RADW TMW, Marco Nappi không ngần ngại chia sẻ cam kết ông sẽ nhất định không rời Trung Quốc - nơi mình đang sinh sống lúc này chỉ vì e ngại sợ lây lan của đại dịch chết người do virus corona gây ra dù nơi đây đã có trường hợp mắc bệnh bị phát hiện:
"Học viện bóng đá nơi tôi đang làm việc đã đóng cửa cho đến ngày 17 tháng Giêng âm lịch (tức 10/2 dương lịch) để đón năm mới của người Trung Quốc. Lẽ ra tôi nên rời khỏi đây vào ngày 8 tháng 1, nhưng họ bảo chúng tôi nên đợi.
Mỗi ngày chúng tôi thường phải liên lạc với họ để thông báo về nơi mà chúng ta đang ở và điều kiện sức khỏe của chúng tôi ra sao. Đối với tôi, tình trạng báo động này là điều quá đáng. Trong thành phố của chúng tôi mới chỉ có đã 1 trường hợp bị nhiễm bệnh trên 11 triệu dân." - cựu tiền đạo có biệt danh "Nappo" chia sẻ.
Bình Luận