"Hat-trick" Quả bóng Vàng Huỳnh Như và nguyện ước đạp trên thảm cỏ châu Âu

Đến với bóng đá chuyên nghiệp khá muộn. Ấy vậy, chẳng ai dám nghĩ Huỳnh Như lại trở thành thủ quân ĐT nữ Việt Nam. Để rồi, cố đeo đuổi giấc mơ một ngày nào đó, sang châu Âu thi đấu.

Từ "vùng trắng" bóng đá đến tấm băng đội trưởng Tuyển nữ Việt Nam

Gặp rất nhiều khó khăn bởi sự ngăn cản của gia đình cũng chỉ vì định nghĩa “con gái” theo bóng đá khổ lắm, nhưng Huỳnh Như quả quyết: “Tôi yêu bóng đá là bất chấp, yêu là tự nguyện và yêu là phải hồn nhiên mãnh liệt. Thế mới gọi là yêu!”.

Sinh ra ở Trà Vinh, một tỉnh thành mà bóng đá nam cũng chưa phát triển trên bản đồ bóng đá Việt Nam, nói gì đến bóng đá nữ. Thế nhưng, lạ lùng thay, không biết bao lần Huỳnh Như đã lao vào đám con trai, dành lấy quả bóng và sút. Như được bạn bè biết đến với cái tên “sát thủ” búp bê, vì Huỳnh Như mê bóng đá, nhưng lại có dáng người mảnh mai. Huỳnh Như mê đến độ, cứ thấy vật gì tròn tròn, tựa quả bóng là cô tung cú sút như một phản xạ tự nhiên.

Huỳnh Như (9) trải qua tuổi thơ truân chuyên trước khi đến với bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh: Phương Nam.

Dù có quãng thời gian Huỳnh Như bị gia đình phản ứng dữ dội khi theo nghiệp bóng đá nhưng thấu hiểu khát khao và đam mê của con, bố mẹ Huỳnh Như bấm bụng, gật đầu đồng ý. Gia đình đồng ý nhưng thật nghiệt ngã, giấc mơ của cô gái tỉnh lẻ đã bị dập tắt. Sau hơn 3 tháng tìm đến câu lạc bộ bóng đá nữ Trà Vinh để tập luyện, trung tâm này giải thể vì kinh phí và không có đầu ra cho vận động viên nữ.

Giấc mơ đến với bóng đá chuyên nghiệp của Huỳnh Như vừa mở ra đã đóng sập lại. Thấu hiểu nỗi buồn của học trò, các thầy trong trung tâm bóng đá Trà Vinh đã giới thiệu Huỳnh Như đến trung tâm bóng đá Tao Đàn quận 1, nơi đội bóng nữ TP.HCM hiện tại đóng quân. Tại đây, Huỳnh Như gặp được bộ đôi thần tượng là nữ cựu tuyển thủ Lưu Ngọc Mai và Đoàn Thị Kim Chi.

Như cá gặp nước, sự nghiệp của Huỳnh Như cứ thế mà phát triển. Buổi tối học bổ túc văn hóa; buổi sáng, chiều đều như vắt chanh, Huỳnh Như lại quay tít trái bóng tròn. “Tôi không thể hiểu được một cô bé gầy gò, yếu ốm, vóc dáng mảnh khảnh ấy lại có thể chơi bóng được. Thế nhưng, ánh mắt của Như đã nói lên tất cả. Vào sân tập luyện hay thi đấu, Huỳnh Như thể hiện được tố chất của mình. Cầm bóng, phối hợp dứt điểm quyết đoán. Điểm yếu lớn nhất của Huỳnh Như là thể lực”, HLV Kim Chi nhớ lại ngày đầu gặp Huỳnh Như.

Cựu tiền đạo tuyển nữ Việt Nam - HLV trưởng CLB nữ TP.HCM, Đoàn Thị Kim Chi có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp phát triển của tiền đạo Huỳnh Như. Ảnh: Phương Nam.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có lẽ không thể quên được hình ảnh của Huỳnh Như trên đất Philippines trận chung kết “bào thể lực” 120 phút với Thái Lan tại SEA Games 30. Nếu Chương Thị Kiều nén đau với “tảng bò khô” vì chấn thương ở đùi, nữ thủ quân đội tuyển Việt Nam, Huỳnh Như cũng cắn răng thi đấu đến phút 109. Vắt kiệt sức và rời sân bằng cáng, thế nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nữ Việt Nam bảo vệ tấm HCV SEA Games 30, Huỳnh Như còn chút sức lực nhỏ nhoi, gồng mình chia sẻ niềm vui cùng đồng đội.

“Bắp chân của tôi lúc đó căng cứng, không chạy được nữa, cổ họng cứng nghẹt vì kiệt sức. Nằm xuống sân và di chuyển bằng cáng, tôi chỉ nghĩ đến việc được tiếp nước. Tưởng như không thể đứng dậy nỗi, nhưng khi trọng tài cắt còi, là lúc niềm vui, hạnh phúc vỡ òa. Tấm huy chương vàng như tiếp thêm sức mạnh để tất cả cùng cố gắng vợt lên”, Huỳnh Như nhớ lại tấm HCV SEA Games 30 trên đất Philippines.

Giấc mơ tiếp cận bóng đá trời Âu

Đến thời điểm hiện tại, sau hơn 10 năm chơi bóng chuyên nghiệp, tiền đạo Huỳnh Như đã thâu tóm hầu hết các danh hiệu cá nhân, tập thể của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, Cup quốc gia. Cụ thể, ở thành tích cá nhân, cô gái sinh năm 1991 từng ba lần giành Qủa bóng Vàng vào các năm 2016, 2019 và 2020.

Huỳnh Như đã có 3 lần giành danh hiệu QBV nữ Việt Nam vào các năm 2016, 2019 và 2020. Ảnh: Đình Viên.

Huỳnh Như cũng đã một lần giành Qủa bóng bạc 2018 và hai lần giành Qủa bóng đồng năm 2015 và 2017. Nữ tiền đạo đang khoác áo CLB TP.HCM từng 3 lần có được danh hiệu Vua phá lưới các năm 2013, 2016 và 2017. Huỳnh Như cũng là cầu thủ nữ duy nhất của Việt Nam trong 3 năm liên tiếp 2018, 2019 và 2020 nhận danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất.

Đặc biệt trong năm 2020, Huỳnh Như góp công rất lớn vào hai chức vô địch Cup quốc gia nữ và giải vô địch quốc gia nữ của đội bóng thành phố mang tên Bác. Đó là tiền đề để cô gái quê Trà Vinh ẵm luôn cú đúp danh hiệu cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm 2020. Với những thành tích đáng nể nói trên, tiền đạo Huỳnh Như nằm trong danh sách 12 công dân trẻ tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh, 10 gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam năm 2019. Năm 2020, Huỳnh Như có mặt trong Top 30 gương mặt thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác.

Đang độ chín của sự nghiệp, Huỳnh Như tiếp bước thành công như những người chị Kiều Trinh hay Kim Chi ở CLB TP.HCM. Thế nhưng ước mơ và khát vọng của cô gái miền Tây có dáng người mảnh khảnh lại chất chứa một suy nghĩ đáng tự hào và ngưỡng mộ. Huỳnh Như ước một lần được khoác áo đội bóng ở châu Âu. Thực tế, tháng 9/2020 bóng đá Việt Nam có 3 tuyển thủ nữ gồm Huỳnh Như, Tuyết Dung và Hải Yến được CLB Bồ Đào Nha - Lank FC đánh tiếng chiêu mộ. Tuy nhiên, vì cả lý do khách quan và chủ quan cả 3 vẫn chưa thể xuất ngoại.

Niềm vinh dự, hạnh phúc của ba mẹ Huỳnh Như khi còn con gái đứng trên mục nhận QBV nữ Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

“Với một vận động viên, đặc biệt lại là cầu thủ nữ, Huỳnh Như mong muốn được ra nước ngoài tập luyện và thi đấu”, Huỳnh Như nói. “Như muốn khoác áo đội bóng nước ngoài, đó chưa hẳn đã vì vấn đề thu nhập tài chính. Huỳnh Như muốn được học hỏi, được mở rộng sự hiều biết về chuyên môn.

Những gì có thể học được từ sinh hoạt, thi đấu và tập luyện ở nước ngoài, tôi chắc chắn chia sẻ để giúp đội bóng nữ Việt Nam tốt hơn. Sau này khi không còn thi đấu đỉnh cao, trải nghiệm của mình ở các đội bóng châu Âu sẽ giúp ích cho công tác đào tạo. Đó cũng là cách để bóng đá nữ Việt Nam phát triển đi lên”, Huỳnh Như chia sẻ về mơ ước mong muốn được ra nước ngoài thi đấu.

Ít ai biết một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn Huỳnh Như lại ấp ủ một ước mơ to lớn cùng sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

Khép lại năm 2020 với những thành công rực rỡ trên cương vị cá nhân cũng như tập thể cùng CLB bóng đá TP.HCM, nguyện ước trước thềm năm mới Xuân Tân Sửu của tiền đạo sinh năm 1991 là dịch bệnh trong nước và trên thế giới nhanh chóng qua đi.

Bóng đá được trở lại mạnh mẽ hơn, những cô gái vàng Việt Nam tiếp tục tỏa sáng giải đấu trong khu vực như bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31. Đặc biệt hơn nữa, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) thông báo châu Á có 6 suất tham dự World Cup bóng đá nữ 2023, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho các cô gái vàng Việt Nam.

    Bình Luận