Thắng nghẹt thở Việt Nam, báo Trung Quốc gọi Wu Lei là "nam thần châu Á"

Thắng nghẹt thở Việt Nam ở phút bù giờ, báo chí Trung Quốc gọi tiền đạo Wu Lei là “nam thần” châu Á.

Cao trào và kịch tính! Đó là những gì truyền thông Trung Quốc nói về trận đấu gặp Việt Nam. “Khép lại hiệp đấu đầu tiên không có bàn thắng nào được ghi bởi cả Việt Nam và Trung Quốc đều muốn thăm dò nhau. Đến phút 53, sau hai pha dứt điểm liên tiếp của Wu Lei và Zhang Yuning, Trung Quốc đã có bàn mở tỉ số. Đến phút 75, Wu Lei trực tiếp ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Tiền đạo Wu Lei có trận đấu quá xuất sắc khiến hàng thủ Việt Nam liên tiếp mắc sai lầm.

Kịch tính của trận đấu diễn ra sau đó khi Việt Nam có hai bàn gỡ do công của Hồ Tấn Tài và tiền đạo Tiến Linh. Đúng phút bù giờ cuối cùng, sau đường kiến ​​tạo của Wang Shenchao, “nam thần” bóng đá châu Á Wu Lei băng vào dứt điểm ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Trung Quốc”, tờ Sina bình luận về chiến thắng nghẹt thở 3-2 của thầy trò HLV Li Tie trước Việt Nam.

Nói về cú đúp bàn thắng của ngôi sao số 1 bóng đá Trung Quốc, tiền đạo Wu Lei ghi được vào lưới của Việt Nam, tờ Sohu bình luận: “Ba điểm có được trước Việt Nam có công rất lớn của Wu Lei. Hai trong số 3 bàn thắng của Trung Quốc ghi vào lưới Việt Nam đều có dấu ấn của Wu Lei.

Có một chút hụt hẫng và nín thở khi bàn thắng 3-2 của Wu Lei phải đợi quyết định từ trọng tài và VAR. Mọi thứ đã qua đi, Trung Quốc có được 3 điểm. Trung Quốc vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu chúng ta muốn cạnh tranh vị trí cao ở bảng B. Việt Nam vẫn là đội bóng bị đánh giá thấp nhất bảng đấu này”.

    Bình Luận