SEA GAMES | 19h, 10/12, chung kết SEA Games 30 | Rizal Memorial, Manila, Philippines
![]() |
0 - 0 |
![]() |
U22 Việt Nam |
|
U22 Indonesia |


Điểm
Văn Toản
Tấn Sinh
Thành Chung
Đức Chiến
Văn Hậu
Tấn Tài
Việt Hưng
Hùng Dũng
Hoàng Đức
Trọng Hoàng
Đức Chinh
Điểm
Arga Nadeo
Andy Setyo
Adi Bagas
Firza Andika
Asnawi Bahar
Zulfiandi
Ramdani Saddil
Osvaldo Haay
Evan Dimas
Egy Vikri
Muhammad Rafli
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận




Video U22 Việt Nam lội ngược dòng thắng U22 Indonesia 2-1 ở vòng bảng SEA Games 30 hôm (Clip theo BongdaTV, VTVcab):
U22 Việt Nam đề phòng: U22 Indonesia cực mạnh đánh biên
Điểm mạnh của U22 Indonesia nằm ở những tình huống đánh biên hết sức hiệu quả nhờ sự cơ động của cơ động của các cầu thủ đầy tốc độ như Asnawi Bahar (số 14) và Osvaldo Haay (số 20) trong sơ đồ của HLV Indra Sjafri.
Tiền đạo Osvaldo Haay là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía U22 Indonesia
Chủ yếu các pha lên bóng của U22 Indonesia đều là những đường tỉa tót, mở bóng ra hai cánh và sau đó là những quả tạt, căng ngang đa dạng vào trong cho tiền đạo mục tiêu hoặc những đường trả ngược lại cho tuyến hai ập vào dứt điểm. Còn nhớ trong 3 trên tổng số 4 bàn thắng mà U22 Indonesia có được trong trận đấu bán kết với U22 Myanmar là đến từ những tình huống như thế.
Điển hình là bàn thắng thứ 3 trong trận đấu bán kết của U22 Indonesia do công của Osvaldo Haay. Bàn thắng đến từ tình huống phát động tấn công của tuyến tiền vệ, bóng được “xẻ lách” hàng hậu vệ U22 Myanmar hướng đến vị trí của Asnawi Bahar, cầu thủ mang áo số 14. Sau đó bóng được căng ngang ở tầm thấp vào trong khu vực 5m50 trước khi Osvaldo có mặt đúng lúc đệm bóng vào lưới trống ghi bàn cho U22 Indonesia.
Rất nhiều các bàn thắng của U22 Indonesia được thực hiện theo cách như vậy. Ngoài ra còn rất nhiều những tình huống mà các tiền đạo bên trong của đội bóng xứ Vạn đảo không thể tận dụng những đường căng ngang hay tạt bổng từ các cầu thủ chạy cánh.
Chính bàn thua mà U22 Việt Nam phải nhận trong trận đấu ở vòng bảng cũng là một tình huống xuất phát từ pha tạt bóng ở biên.
HLV U22 Indonesia tự tin phục hận, đã tìm ra cách thắng U22 Việt Nam
Chia sẻ trong buổi họp báo hôm qua chuẩn bị cho trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 lúc 19h00 tối nay (10/12), HLV Indra Sjafri chia sẻ:
"Chúng tôi không có vị trí nào gặp vấn đề về chấn thương hay thể lực. Toàn bộ 20 cầu thủ Indonesia sáng nay đều ra sân tập và sẵn sàng xung trận. Từ lần chạm trán trực tiếp ở vòng bảng và dữ liệu thu thập được, chúng tôi đã lên nhiều phương án chiến thuật để có thể đánh bại Việt Nam khi gặp lại ngày mai."
U22 Indonesia tích cực tập luyện chuẩn bị quyết đấu U22 Việt Nam tranh HCV SEA Games 30
"Trận ngày mai có ý nghĩa rất lớn với hàng triệu CĐV Indonesia và Việt Nam. Trước khi vào bán kết, chúng tôi đã thua Việt Nam. Khi đó, tôi có nói hẹn gặp lại Việt Nam tại chung kết, và điều đó đã thành hiện thực. Khi tái ngộ ngày mai, chúng tôi muốn là người chiến thắng.
Đã vào tới trận cuối cùng, đội nào cũng khát khao chiến thắng như nhau. Đây là lần đầu tiên sau 21 năm Indonesia mới vào tới trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games. Bên phía Việt Nam, các bạn cũng trở lại trận đấu này sau 10 năm. Trận đấu ngày mai vì thế sẽ rất thú vị", HLV của U22 Indonesia nói thêm.
Bên cạnh đó, HLV Indra Sjafri cũng lên tiếng khen ngợi đội bóng mà ông đang dẫn dắt. Nhà cầm quân này thậm chí còn nghĩ tới viễn cảnh sẽ giành tấm HCV SEA Games.
"Tôi đồng ý với nhận định U22 Indonesia là đội bóng đồng đều. Chúng tôi có dàn cầu thủ tốt ở cả đội chính lẫn đội hình dự bị. Nếu có thể giành HCV, chúng tôi xin dành tặng cho người dân Indonesia, bởi họ đã chờ đợi tấm HCV này từ rất lâu."
Indonesia có duyên với loạt "đấu súng"
Đây là lần thứ 6 Indonesia lọt vào trận chung kết bóng đá nam SEA Games. Ở 5 lần trước đó, họ có 2 lần lên ngôi vào các năm 1987, 1991 và về nhì ở những lần còn lại vào các năm 1979, 1997, 2011. Đáng chú ý, những trận chung kết của Indonesia đều có dính dáng rất nhiều đến những loạt luân lưu. Họ thắng Thái Lan vào năm 1991 nhờ những loạt "đấu súng", nhưng lại thua Thái Lan (1997) và Malaysia (2011) cũng trên những loạt sút định mệnh.
U22 Việt Nam và U22 Indonesia tái đấu ở SEA Games 30
Thầy Park tuyên bố bắt bài đối thủ
"U22 Indonesia là đội giàu sức chiến đấu, có tổ chức lẫn khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất tốt. Ở vòng bảng, họ ghi tới 17 bàn, đa phần đến từ những đợt tấn công bên cánh trái. Tuy nhiên, U22 Việt Nam cũng là đội bóng mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, giàu khát khao và tinh thần chiến đấu. Chúng tôi biết phải làm gì. Trận mai chắc chắn sẽ hấp dẫn".
"Tôi đã tới xem ĐT nữ thi đấu trận chung kết vào hôm qua và cảm thấy vô cùng tự hào. Xin chúc mừng họ. Tôi có một giấc mơ là cả đội nam và nữ trở về Hà Nội với tấm HCV".
Cuộc đọ trí giữa hai HLV Indra Sjafri (U22 Indonesia) và Park Hang Seo (U22 Việt Nam)
U22 Việt Nam tấn công phủ đầu hay "rình mồi"?
U22 Việt Nam thiếu đi Quang Hải nhưng những nhân sự trên hàng công hoàn toàn có thể gánh vác được nhiệm vụ ghi bàn. Bộ đôi Đức Chinh - Tiến Linh đang có phong độ ghi bàn cao trong khi Hoàng Đức cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ hộ công của mình. Hai "lão tướng" Hùng Dũng và Trọng Hoàng cũng sẽ khuấy đảo hành lang cánh của đối phương.
Tuy nhiên, dù ghi được bàn hay không thì chiến thuật tấn công vũ bão chỉ nên diễn ra trong khoảng 10 phút đầu tiên của mỗi hiệp. Đây là lối chơi khá tốn sức khi các cầu thủ phải di chuyển liên tục. Nếu đọ về mặt sức bền, U22 Indonesia chắc chắn không ngán Việt Nam. HLV Indra Sjafri rất muốn đưa về thế trận đua sức để phát huy bài phòng ngự phản công.
Hoàng Đức từng sút xa tuyệt đẹp giúp U22 Việt Nam thắng 2-1 trước U22 Indonesia ở vòng bảng SEA Games năm nay
Đập tan lịch sử
Việt Nam đã có 5 lần vào chung kết các kỳ SEA Games và chúng ta toàn thua trong các cuộc đối đầu ấy, trong đó có tới 4 lần trước Thái Lan. Ngoài những thất bại cách biệt vào các năm 1995 (thua Thái Lan 0-4), 1999 (thua Thái Lan 0-2), 2005 (thua Thái Lan 0-3), thì bóng đá Việt Nam vẫn có nhiều điều để tiếc nuối ở những trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 2003 và 2009.
Chúng ta cũng đã biết cách vượt qua nghịch cảnh (thắng ngược U22 Indonesia, hòa U22 Thái Lan sau khi bị dẫn 0-2). Giờ đây, chỉ cần vào trận với một thái độ hợp lý, không đua sức với đội bạn và kiên nhẫn hơn nữa, U22 Việt Nam sẽ có được điều mình muốn.
Bình Luận