Bị thẻ đỏ, ‘ông cụ non’ của U23 Indonesia ‘tố’ truyền thông Việt Nam

Tiền đạo Marinus Wanewar của U23 Indonesia phải nhận thẻ đỏ khi trận đấu kết thúc. Cầu thủ có ngoại hình như “ông cụ non” này tố cáo giới truyền thông Việt Nam đã có những lời lẽ không hay về anh.
Bị thẻ đỏ, ‘ông cụ non’ của U23 Indonesia ‘tố’ truyền thông Việt Nam
Trong suốt trận đấu Wanewar dường như không tập trung vào chơi bóng và chỉ lo chăm chăm chơi tiểu xảo các các đồng nghiệp của mình. Điển hình như pha bóng, tiền đạo này khiêu khích trung vệ Huỳnh Tấn Sinh ở phút 16. Chỉ ít phút sau, Wanewar đã phải nhận thẻ vàng khi phạm lỗi với 1 cầu thủ U23 Việt Nam.

Sau khi U23 Việt Nam khi bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng, toàn đội chạy theo Triệu Việt Hưng để ăn mừng. Marinus Wanewar chính là người không kèm được Việt Hưng trong pha bóng ấy. Có vẻ như cay cú về bàn thua, chân sút này cố tình đưa chân lên cao bất thường để ngáng đường cầu thủ Việt Nam. Kết cục, dù trận đấu đã kết thúc nhưng Wanewar vẫn phải nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với một thẻ đỏ.

Wanewar đổ lỗi cho truyền thông Việt Nam

Nói với tờ Bola, tiền đạo này tố cáo giới truyền thông Việt Nam đã có những lời lẽ không hay hướng về anh và đấy cũng là một phần nguyên nhân của sự nổi nóng. Cũng nói thêm, cùng với Danh Trung và Saringkan Promsupa, Marinus Wanewar đã chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới U22 Đông Nam Á 2019 với 3 pha lập công. 

Nhìn ngoại hình của Wanewar không ít người bày tỏ sự ngạc nhiên, thậm chí bị sốc, vì sinh năm 1997 (tức bằng tuổi Quang Hải) nhưng tiền đạo này lại rất già dặn. Nói về điều này, HLV của U23 Indonesia Indra Sjafri lý giải:"Indonesia có đặc điểm địa lý khá đặc thù, trải dài với nhiều khu vực. Mỗi nơi lại có những yếu tố khác nhau. Bởi vậy, WanewaR nhìn già hơn so với độ tuổi của mình. Tuy vậy, tôi chắc chắn cậu ấy mới 22 tuổi".
    Bình Luận