Góc nhìn: Cái bóng của U23 Việt Nam

Sau thành công rực rỡ của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết châu Á 2018 diễn ra hồi cuối tháng 1, các học trò của HLV Park Hang Seo đã quay lại với V.League 2018, nhưng có vẻ như “cái bóng U23” vẫn còn đè nặng trên đôi chân của các tuyển thủ trẻ.
Góc nhìn: Cái bóng của U23 Việt Nam
Phải thừa nhận, hiệu ứng từ chiến tích của các học trò ông Park Hang Seo đã khiến các sân đấu của vòng khai mạc mùa giải 2018 rộn ràng, với lượng khán giả đông vui hẳn. Ở đấy có rất nhiều khán giả (đặc biệt là những CĐV nữ) đến sân chỉ để theo dõi các “bạch mã hoàng tử” trong lòng họ, buộc các cầu thủ trẻ phải “gồng” lên thể hiện, điều ấy vô tình lại trở thành áp lực cực lớn với chính bản thân họ.

Bên cạnh đó, thành công ở giải châu Á đã biến các tuyển thủ U23 Việt Nam thành những gương mặt cực “hot” trên các trang điện tử như facebook, instagram… cá nhân, với hàng chục ngàn lượt người theo dõi. Ở đấy, những lời tung hô có cánh của các fan ảo đã khiến đôi chân của nhiều gương mặt trẻ đến nay vẫn chưa thể tiếp đất.

Công Phượng (áo trắng, HAGL) vẫn chưa có phong độ tốt nhất. Ảnh: Hữu Phạm

Qua vòng đấu đầu tiên, ngoài những cầu thủ đang dính chấn thương, hầu hết tuyển thủ U23 trong màu áo của các CLB đều , khiến giới chuyên môn và người hâm mộ cảm thấy âu lo. 

Đã đến lúc các tuyển thủ trẻ cần quên đi những thành công ở giải châu Á vừa qua để tập trung hơn vào chuyên môn, bởi họ còn rất nhiều mục tiêu đặt ra ở phía trước. Đừng mãi ngủ quên với quá khứ để rồi trở thành cái bóng của chính mình ở hiện tại và cả tương lai!
    Bình Luận