HLV Park Hang Seo, người thắp lại ngọn lửa tình yêu bóng đá Việt Nam

Sau những thất bại liên tiếp ở cả đội tuyển và cấp độ U23, bóng đá Việt Nam rơi vào tình cảnh như con thuyền vô định. HLV Park Hang Seo đến và nhận rất nhiều ánh mắt hoài nghi. Nhưng với những gì mà U23 Việt Nam đang thể hiện ở VCK U23 châu Á 2018, nhà cầm quân người Hàn Quốc xứng đáng là ngôi sao sáng nhất trong một tập thể tuyệt vời!
HLV Park Hang Seo, người thắp lại ngọn lửa tình yêu bóng đá Việt Nam
Đến tận bây giờ, người viết vẫn nhớ như in hình ảnh hậu vệ Đình Đồng đỡ bóng vụng về làm Nguyên Mạnh bất đắc dĩ phải vào lưới nhặt bóng và kế tiếp là chiếc thẻ đỏ đầy tai hại của thủ môn này. Để rồi phút giây tỏa sáng muộn màng của Vũ Minh Tuấn không thể cứu vãn nổi một thất bại. 

Đội tuyển Việt Nam bị loại ở bán kết AFF Cup 2016, Công Vinh đã khóc như mưa khi giã từ đội tuyển trong phòng thay đồ một cách đầy cay đắng và nghiệt ngã. Ít tháng sau hàng triệu người người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại một lần nữa như chết lặng trước pha bắt bóng nghiệp dư của Phí Minh Long hay cú đá 11m đưa bóng đi lên trời của Công Phượng. 

Tất cả diễn ra trong một trận đấu mà chỉ cần hòa thôi là U22 đã giành quyền đi tiếp, tuy nhiên chúng ta tiếp tục nhận thất bại, đồng nghĩa với việc đội tuyển dừng bước từ vòng đấu bảng Seagame 28. Càng buồn hơn khi HLV Hữu Thắng chọn cách ra đi, để lại một đội bóng mà niềm tin dần chạm đáy. Và thật may mắn bởi ở thời điểm khủng hoảng ấy, ông đã đến với bóng đá Việt Nam, để khởi đầu cho mọi niềm hi vọng mới!

Những ngày đầu bắt tay vào công việc, đã có rất nhiều câu hỏi và nhiều hoài nghi dành cho vị chiến lược gia đến từ xứ sở Kim Chi này . Liệu ông có thể chèo lái con thuyền vô định để vực dậy nền bóng đá Việt Nam hay lại đi theo vết xe đổ của những người tiền nhiệm? Gần hai tháng ông tiếp quản U23 Việt Nam, khoảng thời gian ấy là quá ngắn để truyền tải hết về giáo án cho các học trò của mình.


Mặt khác, ông cũng không thể hiểu hết về bóng đá Việt Nam và kỹ thuật, điểm mạnh, điểm yếu cá nhân của từng cầu thủ. Vậy điều ông chọn là gì ? Đó là tính kỷ luật và tinh thần thi đấu. Người ta thấy ông ăn mừng bàn thắng bằng cách đấm vào không khí, ông ôm học trò sau mỗi trận đấu. 

Đó là một hành động đẹp đầy tình cảm nhân văn, xuất phát ở một người thầy đến từ đất nước có nền bóng đá phát triển. Người ta nói rằng “ Muốn đi nhanh bạn hãy đi một mình, còn muốn tiến xa thì hãy đi cùng nhau”. Qủa thực, U23 Việt Nam là một tập thể đầy gắn kết mà HLV Park Hang -Seo là sợi dây kết nối ấy. 

Về mặt chiến thuật, lối chơi ưu tiên phòng ngự từ sơ đồ 5-4-1 có thể biến hóa thành 4-3-3 song lại không tử thủ tiêu cực mà vẫn tạo ra nhiều tình huống tấn công sắc nét. Yếu tố tâm lý, vấn đề muôn thuở của cầu thủ Việt Nam đã được ông thầy người Hàn Quốc hóa giải, thay vào đó là sự tự tin, tinh thần thi đấu đầy quả cảm trên cả tuyệt vời của những chiến binh áo đỏ. Không nhiều người trong chúng ta có thể nghĩ  rằng U23 Việt Nam lại có thể hiên ngang tiến vào vòng bán kết bằng sự thuyết phục như thế. 

Ở tuổi 59, độ tuổi mà một người đàn ông từng nếm trải tất cả, từ   quốc nội đến đấu trường World Cup. Tuy nhiên sau trận tứ kết với Iraq ông đã khóc bởi khi một người làm việc bằng cả trái tim thì thành quả đạt được không phải là nụ cười mà là giọt nước mắt hạnh phúc. Ông nhớ mẹ già, nhớ quê hương xứ sở, nhưng chiến thắng lịch sử này ông muốn dành tặng cho dân tộc Việt Nam. Chắc chắn dù rất lâu nữa thì người dân Việt Nam vẫn sẽ không thể quên được . Người hâm mộ Việt Nam đã được trải qua những cung bậc đầy cảm xúc trong niềm vui sướng vỡ òa bất tận.


Hình ảnh lá Quốc kì đỏ thắm tung bay kiêu hãnh trên sân cỏ Trung Quốc trong ngày vui đại thắng sẽ mãi mãi khắc ghi vào tâm trí của mỗi người, của mỗi thế hệ khi nhắc đến bóng đá Việt Nam. Mùa xuân năm nay dường như đến sớm hơn với chúng ta và một mùa đông không lạnh bởi có ngọn lửa hồng sưởi ấm muôn triệu con tim mà các chàng trai trẻ mang lại.

Kể từ 2008 với chức vô địch Đông Nam Á thì 10 năm sau đất nước Việt Nam mới có một đêm không ngủ. Chúng ta đã khóc đến cạn nước mắt ở nhiều giải đấu khác nhau và lâu lắm rồi tất cả mới lại cùng nhau hòa mình vào khúc hải hoàn ca mừng chiến thắng từ 3 miền Bắc-Trung-Nam. Cảnh vật đất trời như chậm lại, trên khắp mọi nẻo đường rợp bóng cờ hoa ăn mừng chiến thắng của cả dân tộc, bằng tình yêu Tổ quốc!

Dẫu U23 Việt Nam đi tiếp hay dừng lại thì vẫn xin cảm ơn ông Park Hang Seo, cảm ơn “Ngài ngủ gật” đã làm sống lại niềm tin yêu nơi người hâm mộ bóng đá Việt Nam và mang lại hi vọng về tương lai tươi sáng hơn cho bóng đá nước nhà. Một lần nữa xin cảm ơn vì tất cả!
    Bình Luận