Giải hạng Nhất QG 2019: Nỗi buồn miền Tây

Giải hạng Nhất QG 2019 chỉ còn 2 vòng đấu nữa sẽ kết thúc. Dẫu thế, các cuộc đua đã gần như an bài khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sớm lên ngôi vô địch và á quân Phố Hiến sẽ đá play-off tranh 0,5 suất thăng hạng.
Giải hạng Nhất QG 2019: Nỗi buồn miền Tây
Ở chiều ngược lại, Phù Đổng đã rơi một chân xuống giải hạng Nhì. Trong bối cảnh ấy, những người yêu bóng đá miền Tây Nam Bộ cảm thấy buồn khi các đội bóng khu vực này hầu như chẳng cho thấy khát vọng sẽ quay lại sân chơi chuyên nghiệp.

Trong 12 CLB ở giải hạng Nhất, khu vực đồng bằng sông Cửu Long góp mặt đến 4 cái tên là An Giang, Long An, Đồng Tháp, XSKT Cần Thơ. Đây đều là những đội bóng từng một thời “chọc trời khuấy nước” ở V.League, thậm chí được mệnh danh là “đại gia”, “thiếu gia” như Long An và XSKT Cần Thơ, nhưng giờ phải chấp nhận kiểu sống mòn vì không có kinh phí để nuôi khát vọng. 

Vào trang tin của những đội bóng miền Tây, người ta sẽ dễ dàng thấy nỗi niềm của người hâm mộ nơi đây khi nhìn sang các tỉnh vốn được mệnh danh là nghèo, nhưng chơi tưng bừng ở sân đấu chuyên nghiệp với mơ ước một ngày nào đó các khán đài xứ họ sẽ sống lại những trận cầu đỉnh cao. 

Không chỉ chấp nhận sống mòn với việc trụ hạng, ngay đội bóng vừa rơi xuống hạng Nhất mùa này là XSKT Cần Thơ còn chuẩn bị tranh “chung kết ngược” với đội chót bảng Phù Đổng ở vòng 21 sắp tới. Nếu không giành 3 điểm, khả năng đội bóng xứ Tây Đô rơi xuống giải hạng Nhì là rất lớn. Buồn!
    Bình Luận