Nguyễn Công Phượng đã có trận đấu ra mắt CLB Sint-Truiden và chính thức đi vào lịch sử giải VĐQG Bỉ. Tuy nhiên, niềm vui đã đến không trọn vẹn với tiền đạo người Việt Nam.
Sint-Truiden có chuyến làm khách đến sân của Club Brugge tại vòng 2 giải VĐQG Bỉ. "Chim hoàng yến" rất quyết tâm có điểm sau thất bại 0-1 trước Mouscron ở lượt trận đầu tiên. Ở cuộc đối đầu này, Nguyễn Công Phượng - tân binh người Việt Nam của Sint-Truiden ngồi trên ghế dự bị. Đây là trận đấu thứ 2 cựu tiền đạo HAGL được đăng ký trong danh sách thi đấu. Đối đầu với một đội bóng đẳng cấp hơn, các cầu thủ Sint-Truiden gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa bóng lên phía trên. Đa phần họ phải pressing và tìm bóng từ chân đối phương. Dù rất cố gắng nhưng sau 45 phút đầu tiên, đội bóng của Công Phượng đã bị dẫn trước đến 0-4. Những người ghi bàn cho Club Brugge lần lượt là David Okereke (2 bàn), Hans Vanaken và Percy Tau. Sang hiệp 2, tình hình vẫn không mấy khả quan với Sint-Truiden khi đội chủ nhà vẫn chiếm lĩnh thế trận và cầm bóng rất tốt. Những pha lên bóng của "Chim hoàng yến" khá rời rạc và thiếu sự đột biến. Những nỗ lực cá nhân của các ngoại binh vẫn là chưa đủ với Sint-Truiden khi các cầu thủ Club Brugge thi đấu kín kẽ và điềm tĩnh. Và đến phút 70, khoảnh khắc NHM Việt Nam chờ đợi đã đến khi Nguyễn Công Phượng được HLV Marc Brys tung vào sân. Đây là một phương án được vị chiến lược gia 57 tuổi đưa ra khi hàng công lâm vào bế tắc. Công Phượng vào sân với sự quyết tâm và khát khao khẳng định mình. Với những bước chạy trên thảm cỏ Jan Breydel, Công Phượng đã đi vào lịch sử bóng đá Bỉ khi là cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại giải VĐQG nước này. Tuy nhiên, trong 20 phút trên sân, ố lần chạm bóng của Công Phượng chỉ đếm trên đầu ngón tay và đa phần là chuyền bóng cho các đồng đội. Với sức ép được duy trì, cuối trận, lần lượt Emmanuel Dennis, Siebe Schrijvers gieo sầu cho đội bóng của Công Phượng với 2 bàn thắng ở các phút 72 và 83 đã ấn định chiến thắng đậm đà 6-0 cho Club Brugge.
Bình Luận