Ồn ào World Cup và giấc mơ của bầu Đức

Ít ngày nữa giải đấu lớn nhất hành tinh sẽ khai mạc tại nước Nga, và rất có thể bầu Đức sẽ không có nhiều thời gian để thưởng thức World Cup như nhiều người...

Giấc mơ của bầu Đức

Cho đến lúc này, dù công việc bận rộn với hàng loạt dự án kinh doanh, sản xuất mới, nhưng nói đến bóng đá ông chủ của đội bóng phố Núi như quên tất cả để say sưa nói về môn thể thao mà ông ví như “ăn vào máu” của mình.

Bầu Đức nói về lứa Công Phượng, Xuân Trường... với một sự tự hào, nói về những cầu thủ trẻ của học viện với niềm tin rất lớn vào tương lai. Ông chủ đội bóng phố Núi vẫn tin một ngày rất gần, bóng đá Việt Nam sẽ có HCV SEA Games, vượt qua người Thái cũng như tiếp tục viết nên lịch sử ở đấu trường châu lục. 

Ồn ào World Cup và giấc mơ của bầu Đức - Bóng Đá

 Bầu Đức vẫn mơ về World Cup

Nhưng đó chưa phải là giấc mơ lớn nhất mà bầu Đức nghĩ về, mong muốn thấy cũng như đang bắt tay để hiện thực hoá điều này...Khi điều mà ông chủ đội bóng phố Núi muốn nhìn thấy hơn cả là bóng đá Việt Nam tham dự World Cup.

Bầu Đức khẳng định rằng, giấc mơ của mình là không huyễn hoặc khi lứa Công Phượng, Xuân Trường của mình, hay U23 Việt Nam đã từng làm được ở đấu trường châu lục hồi đầu năm thì câu chuyện đến với World Cup hoàn toàn có thể hiện thực hoá, nếu FIFA... tăng số đội tham dự.

Nhưng...

Bầu Đức tin tưởng vào những gì mà bóng đá Việt Nam đang có, cũng như nhìn thấy được sự phát triển vượt bậc của bóng đá trẻ nước nhà. Nhưng ông chủ đội bóng phố Núi cũng không quên rằng giấc mơ dự World Cup không thể một mình mình gánh vác.

Bầu Đức nói rằng mình đã từng cô đơn với giấc mơ lớn lao ấy, nhưng giờ đã không còn cảm thấy như thế nữa, khi vào lúc này có thêm nhiều ông bầu, nhiều lò đào tạo cầu thủ đang được mở ra như nấm để cùng mình nuôi dưỡng giấc mơ World Cup. 

Nguồn: VietNamNet
    Bình Luận