Bay cao ở V-League 2019 khi đại thắng 4-1 trước Sana Khánh Hòa trận ra quân, thế nhưng HAGL đã trở về mặt đất khi trắng tay 1-2 trước TP.HCM ngay trên sân Pleiku.

HAGL giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng 1 V-League 2019 trước Sana Khánh Hòa, vậy nên CĐV phố núi tràn đầy tự tin hướng đến 1 chiến thắng nữa trên sân nhà trước CLB Bóng đá TP.HCM. Ảnh: Đình Viên.

Điều quan trọng hơn, trận đấu giữa HAGL và TP.HCM có sự chứng kiến của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức và HLV ĐTQG Việt Nam ông Park Hang-seo. Ảnh: Đình Viên.

Thú vị hơn nữa, HAGL sẽ đối đầu với ông thầy cũ đã từng dẫn dắt họ 1 năm về trước ở V-League 2018 là HLV Chung Hae Soung người Hàn Quốc. Không chỉ là bạn thân của thầy Park, ông Chung còn có mối quan hệ mật thiết với lãnh đạo và ban huấn luyện đội bóng phố núi. Ảnh: Đình Viên.

Cuộc chiến giữa HAGL và TP.HCM đánh dấu sự trở lại của tiền vệ tại hoa Tuấn Anh với sân Pleiku. Sau giai đoạn chấn thương, đây là lần đầu tiên chàng nhô thi đấu chính thức trên sân nhà. Đáng tiếc là Công Phượng và Xuân Trường đã xuất ngoại không họ sẽ là nhưng miếng ghép hoàn hảo trong đội hình của HAGL. Ảnh: Đình Viên.

HLV Chung Hae Soung quá hiểu lối chơi của HAGL cũng như các học trò cũ. 45 phút hiệp 1 không có quá nhiều điểm nhấn, ngoài sự năng nỗ của các tuyển thủ Quốc gia trong màu áo HAGL như Minh Vương, Văn Toàn, Hồng Duy bên phía đội bóng áo trắng. Ảnh: Đình Viên.

Các ngoại binh của HAGL bị trung vệ TP.HCM theo kèm rất sát, hiệp 2 là thời điểm HLV Chung Hae Soung tung đoàn quyết định để đánh bại đội bóng phố núi. Ảnh: Đình Viên.

Một số những cái tên đáng chú ý được vào sân bên phía đội khách như Hoàng Thiên, Thanh Bình, Tăng Tiến,..Ảnh: Đình Viên.

Bên phía đội nhà HLV Dương Minh Ninh không có quá nhiều sự thay đổi trong cách chơi, hai bên cánh Anh Tài và Văn Sơn xuống sức, thiếu kinh nghiệm nhưng HLV HAGL không có bất cứ sự thay đổi nào.

Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút bóng lăn của hiệp 2, đội khách TP.HCM có được liên tiếp 2 bàn thắng. Ảnh: Đình Viên.

Đầu tiên là pha dứt điểm chéo góc rất khó chịu của Hoàng Thịnh ở phút 56. Ảnh: Đình Viên.

Đến phút 62, tiền đạo Silva Dos Anios Joel Vinicius nâng tỉ số lên 2-0. Ảnh: Đình Viên.

Niềm vui của đội khách khi có liên tiếp 2 bàn thắng trên sân Pleiku. Ảnh: Đình Viên.

Phút 90, Tăng Tiến phạm lỗi với Minh Vương trong vòng cấm. Ảnh: Đình Viên.

Bình Luận