CLB TPHCM và giấc mơ 17 năm của khán giả Sài thành

Sau lần vô địch gần nhất cách đây đã 20 năm của Cảng Sài Gòn, liệu thầy Chung và học trò sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu cho đội bóng thành phố mang tên Bác?

Chiến thắng muộn trên vùng đất mỏ đã là lần thứ 4 ở mùa này thầy trò HLV Chung Hae Soung giành được 3 điểm ở những phút cuối trận. Đến thời điểm này có thể khẳng định chắc chắn một điều: TPHCM đã có trong tay những điều kiện cần để giúp họ lật đổ Hà Nội ở mùa giải năm nay. 

Đầu tiên, tâm lý thi đấu sân khách của đội chủ sân Thống Nhất đã được cải thiện rõ rệt so với mùa trước. V.League 2018, CLB dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura chỉ giành đúng 2 chiến thắng trên sân khách: trước Nam Định (3-2) và Sài Gòn (2-1). Tuy nhiên, ở mùa này đội bóng đã cải thiện được vấn đề tâm lý yếu kém đó. Sau 6 trận làm khách tính đến vòng 10, TPHCM đã thắng đến 4 (trước Sanna Khánh Hòa, Becamex Bình Dương, Than Quảng Ninh và Hoàng Anh Gia Lai). Trong hai trận còn lại, họ hòa 0-0 trước CLB Sài Gòn và chỉ chịu thua duy nhất ĐKVĐ Hà Nội tại Hàng Đẫy. 

CLB TPHCM lại thắng phút cuối: Bản lĩnh ứng cử viên vô địch - Bóng Đá

Thắng Than Quảng Ninh 2-1, TPHCM tiếp tục bay cao ở ngôi đầu bảng xếp hạng. 

Điểm thứ hai có thể nhận thấy ở thầy trò HLV Chung Hae Soung là tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm đến tận những giây phút cuối cùng. Trong số 7 trận thắng của mình tại V.League 2019 tính tới thời điểm này, có đến 4 trận đấu họ chiến thắng bởi bàn thắng quyết định đến sau phút 85 của trận đấu. Ở vòng 1, CLB TPHCM vượt qua Hải Phòng bằng bàn thắng của Hoàng Thiên ở phút 94. Vòng 5, trong chuyến làm khách ở sân Gò Đậu, cú sút penalty ấn định tỉ số 3-2 của Vinicius đến ở phút 92. Tiếp đến, họ thắng Sanna Khánh Hòa BVN bằng bàn thắng phút 85 của Tăng Tiến. Gần nhất chính là cú sút ấn định tỉ số 2-1 ở phút 92 của Ngô Hoàng Thịnh trong chuyến làm khách cách đây 2 ngày. Với nhiều người sẽ cho rằng đó là sự may mắn trời ban cho đội bóng thành phố mang tên Bác. Nhưng xin nhớ một điều, may mắn luôn song hành cùng sự nỗ lực và quyết tâm chứ không ngẫu nhiên từ trên trời rớt xuống.

CLB TPHCM lại thắng phút cuối: Bản lĩnh ứng cử viên vô địch - Bóng Đá

Hoàng Thịnh có sự trở lại đúng lúc, giúp TPHCM giành 3 điểm cực kỳ quan trọng.

Sau cùng, CLB TPHCM có trong mình sự biến ảo về đội hình cùng lối chơi. Việc có một lực lượng nội binh đủ dày giúp thầy Chung cùng học trò vượt qua cơn bão chấn thương càn quét họ trong gần một tháng vừa qua. Giờ đây khi gần như tất cả các trụ cột đã trở lại đầy đủ (trừ Phi Sơn và Hoàng Thiên), TPHCM sẽ quyết tâm viết nên giấc mơ vô địch cho bóng đá Sài thành kể từ lần cuối cùng mà Cảng Sài Gòn dưới sự dẫn dắt của cố HLV Phạm Huỳnh Tam Lang làm được vào năm 2002.

TPHCM ơi! Khán giả đã chờ 17 năm rồi. Bây giờ hoặc không bao giờ. 

    Bình Luận