Được thi đấu trên sân nhà tiếp đón Hải Phòng nhưng phải đến những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, thầy trò HLV Chung Hae Soung mới có được niềm vui trọn vẹn.

Sau một mùa giải chưa thật sự thành công cùng HAGL ở V-League 2018, HLV Chung Hae Soung quyết định thử tài cầm quân của mình ở đội bóng CLB TP.HCM. Ảnh: Đình Viên.

Ngay ở trận đầu ra quân V-League 2019, TP.HCM được thi đấu trên sân nhà tiếp đón Hải Phòng, đội bóng của HLV Chung Hae Soung có sự khởi đầu khá may mắn. Ảnh: Đình Viên.

Ông Chung chỉ đạo các học trò trên sân. Ảnh: Đình Viên.

Hải Phòng là đội bóng giàu kinh nghiệm, dù có nhiều bóng hơn trong hiệp thi đấu tiên nhưng để xuyên thủng mảnh lưới đội bóng đá Cảng không hề dễ dàng. Ảnh: Đình Viên.

Kết thúc 45 phút đầu tiên, TP.HCM và Hải Phòng chia điểm 0-0. Ảnh: Đình Viên.

HLV Chung Hae Soung đã có sự điều chỉnh về mặt nhân sự trong hiệp thi đấu thứ hai. Khi thay Quang Nam, Hoàng Thiên và Văn Thành vào sân. Ảnh: Đình Viên.

Quang Nam chuẩn bị vào sân. Ảnh: Đình Viên.

TP.HCM (đỏ) vẫn chiếm thế chủ động nhưng Hải Phòng quyết có 1 điểm rời sân Thống Nhất. Ảnh: Đình Viên.

TP.HCM vẫn liên tục tấn công, Quang Nam, Matiat, Văn Thanh,..liên tục tạo ra những sóng gió. Đúng phút 90+2, ngoại binh Matias bên phía TP.HCM chuyền bóng thông minh để Hoàng Thiên băng vào dứt điểm chính xác ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho đội nhà. Ảnh: Đình Viên.

Niềm vui của Hoàng Thiên và đồng đội. khi ghi bàn vào lưới Hải Phòng Ảnh: Đình Viên.

Đồng nghiệp của HLV Park Hang-seo người Hàn Quốc ông Chung Hae Soung không giấu được niềm vui khi ngày đầu tiên ra mắt đầy may mắn trên sân nhà. Ảnh: Đình Viên.

Bình Luận