Lời nói dối gượng gạo của Kiatisuk

Sau khởi đầu tại V-League 2023/2024, CLB HAGL và HLV Kiatisuk Senamuang có lẽ sẽ phải thực tế hơn so với mục tiêu vô địch đã đặt ra từ trước mùa giải.

Đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang vừa nhận thất bại bẽ bàng 0-3 trước CAHN ở vòng 2 V-League 2023/2024. Đây là trận đấu mà HAGL đã thi đấu hoàn toàn lép vế và tỏ ra bất lực so với đối thủ. Chứng kiến màn trình diễn của đội bóng Phố Núi, NHM khó có thể hình dung vào cách mà chiến lược gia người Thái đặt mục tiêu vô địch cho các học trò của mình trước khi mùa giải diễn ra.

Còn nhớ, trước khi giải VĐQG mùa giải này khởi tranh, "Zico Thái" đã gây bất ngờ với tuyên bố HAGL sẽ đua vô địch. Trả lời báo giới, vị thuyền trưởng sinh năm 1973 cho hay: "Giấc mơ của tôi khi còn là cầu thủ là giành ngôi vô địch. Giờ đây, khi đã trở thành HLV, tôi vẫn muốn làm được điều tương tự cho HAGL. Chúng tôi muốn giành thành tích để tặng người hâm mộ. Bản thân tôi muốn vô địch để tưởng nhớ 3 thành viên của CLB vừa qua đời gồm trợ lý HLV Dương Minh Ninh, tiền đạo Paollo Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Trí".

Lời nói dối gượng gạo của Kiatisuk - Bóng Đá

HAGL nhận thất bại nặng nề trước CAHN. Ảnh: CLB HAGL.

Đặt mục tiêu vô địch là thế nhưng những gì đã và đang diễn ra tại HAGL lại chứng minh điều ngược lại. Chứng kiến màn trình diễn của họ trước CAHN, có thể thấy đội bóng Phố Núi đang tồn tại quá nhiều vấn đề. Nguyễn Tuấn Anh hay Nguyễn Đức Việt tỏ ra quá yếu thế và không cầm trịch được tuyến giữa, trong khi tuyến trên lại không có 1 tiền đạo thực sự sắc bén để đảm trách nhiệm vụ ghi bàn. Bên cạnh đó ở hàng phòng ngự, 2 ngoại binh Pape Diakite và Jairo Rodrigue cũng không thể bịt kín được những lỗ hổng do các vị trí khác tạo ra.

Trên thực tế, HAGL đã không có sự chuẩn bị cho tư thế của một ứng viên vô địch tại V-League 2023/2024. Điều đó thể hiện rõ khi họ chỉ có duy nhất 2 sự bổ sung đến từ các ngoại binh và thành tích toàn thua trong các trận giao hữu tiền mùa giải. Dàn cầu thủ trẻ của bầu Đức vẫn còn non kinh nghiệm và trình độ vẫn ở mức trung bình tại giải VĐQG.

Lời nói dối gượng gạo của Kiatisuk - Bóng Đá

HLV Kiatisuk có lẽ nên thực tế hơn so với mục tiêu vô địch đã đặt ra cùng HAGL.  Ảnh: CLB HAGL.

Sau trận gặp CAHN, HLV Kiatisuk phát biểu: "Hôm nay là một trận đấu khó khăn, CAHN quá mạnh, họ là một trong những đội bóng mạnh nhất ở Việt Nam hiện tại. Nếu nói về từng vị trí thì HAGL không thể so sánh được với CAHN. Tôi cũng khá thất vọng vì đã để thua trên sân nhà, trong một trận đấu có rất nhiều khán giả". Lời nói của chiến lược gia người Thái chẳng khác nào một cái tát phủ nhận lại những gì mà ông đã tuyên bố cho mục tiêu vô địch của đội nhà từ trước khi mùa giải diễn ra.

Rõ ràng, tuyên bố dõng dạc của "Zico Thái" trước mùa giải chẳng khác nào là một lời nói dối gượng gạo bởi những gì mà HAGL đang làm đều đi ngược với mục tiêu mà họ đề ra. Có chăng, đó là cách mà nhà cầm quân sinh năm 1973 muốn đem đến sự tự tin cho các học trò và tạo ra sự hứng khởi khi bước vào chiến dịch giống như cách mà ông Vũ Tiến Thành đã làm với CLB TP.HCM tại V-League 2023. Có lẽ giờ đây, đội bóng Phố Núi sẽ phải thiết thực hơn và cố gắng tập trung cho từng trận đấu bởi một mùa giải chông gai đang hiện ra trước mắt.

Danh Nguyễn | 06:36 30/10/2023
    Bình Luận