Đêm qua (18/06), một bất ngờ đã xảy ra khi SLNA hạ gục đương kim vô địch Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy với tỷ số tối thiểu 1-0. Người ghi bàn duy nhất ở trận đấu cân não này chính là Đặng Văn Lắm với cú sút xa quyết đoán từ khoảng 20m.

CLB Hà Nội nhận trận thua đau đớn trên sân nhà trước SLNA. Ảnh: VPF.
Với thất bại này, đội bóng thủ đô tiếp tục lận đận ở khu vực giữa BXH (đứng thứ 7 với 7 điểm). Chưa hết, trận thua đã chặn đứng chuỗi 32 trận bất bại trên sân nhà của CLB Hà Nội. Chia sẻ về kết quả đáng buồn này, trợ lý HLV Nguyễn Công Tuấn trải lòng: "Tôi buồn, không phải vì CLB Hà Nội thua SLNA. Có lẽ chúng tôi thiếu yếu tố may mắn trong trận đấu này. Đội bóng đã tìm mọi cách để tiếp cận khung thành. Nhưng cùng là một quả bóng dội cột dọc thì SLNA ghi bàn còn chúng tôi thì không.
SLNA có quyết tâm cao. Họ xứng đáng có một kết quả tốt. Bóng đá đúng là không phải lúc nào cũng muốn thắng là thắng được.
Nhân đây, tôi thay mặt Ban huấn luyện gửi lời xin lỗi đến CĐV. Họ chờ đợi một trận đấu mà CLB Hà Nội có kết quả tốt trong ngày sinh nhật thứ 14 của đội bóng."
Ở vòng đấu thứ 6, CLB Hà Nội sẽ có chuyến làm khách đến sân Gò Đậu của B.Bình Dương - đội bóng đang có phong độ cao sau 2 trận thắng liên tiếp.
Bình Luận