DNH Nam Định đã có một trận đấu "thót tim" trước HAGL khi phải chờ đến phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, Hạ Long mới có bàn thắng giữ lại 1 điểm tại Thiên Trường.

HAGL bị chia điểm đáng tiếc.
Trước đó, dù đã có bàn thắng mở tỷ số trước nhờ cú đánh đầu thành bàn của Lâm Anh Quang, nhưng đội bóng thành Nam đã để Minh Vương và Felipe Martins giành lại lợi thế dẫn bàn. Có 1 điểm từ trận cầu kịch tính, đội chủ sân Thiên Trường tiếp tục xếp ở vị trí thứ 5 với 26 điểm trong tay.
Ở trận này, Châu Ngọc Quang được HLV Lee Tae-hoon tung vào sân ở phút 87 thay cho Nguyễn Kiên Quyết. Những phút cuối trận, đội bóng phố Núi có không dưới 3 cơ hội ngon ăn để nắm chắc chiến thắng trong tay, đáng nói là hai pha bỏ lỡ liên tiếp cực kỳ khó hiểu đến từ cựu tuyển thủ U23 Việt Nam.
Cơ hội rõ rệt nhất là ở phút 90, từ một pha phản công của HAGL, Văn Toàn có đường chuyền trống trải cho Ngọc Quang đối mặt thủ môn Đinh Xuân Việt, thế nhưng thay vì tung cú sút, Quang lại quá cầu toàn chuyền bóng vào trong để mất bóng và dẫn đến tình huống bị gỡ hòa sau đó.
Sau khi trận đấu khép lại, rất nhiều cổ động viên của đội bóng phố Núi dùng những lời lẽ để chỉ trích nặng nề với Châu Ngọc Quang, phần đông cho rằng chính những pha bỏ lỡ đáng tiếc của tiền vệ sinh năm 1996 này gián tiếp khiến HAGL bị cầm hòa cay đắng.
Về phần mình, Ngọc Quang cũng tỏ ra rất buồn và cảm thấy tự trách mình. Chia sẻ với truyền thông trong nước, cầu thủ gốc Quảng Nam nói: “Buồn, thật sự là rất buồn khi mình dứt điểm tệ vậy. Càng buồn hơn khi HAGL đã không có chiến thắng ở thời điểm quan trọng nhất. Tôi sẽ phải tập luyện chăm chỉ hơn để không phụ lòng mọi người. Còn bây giờ, tôi muốn quên đi những pha bóng ấy.”

Ngọc Quang buồn vì bỏ lỡ cơ hội để ấn định thắng lợi cho HAGL.
Với những gì đã thể hiện ở trận đấu với Nam Định, Châu Ngọc Quang cần phải nỗ lực hơn rất nhiều trong thời gian tới.
Bình Luận