Ác mộng sân khách lại chờ HAGL

Hai thất bại liên tiếp trước Viettel và Hà Nội FC có thể không khiến HAGL tan hy vọng giành huy chương, thậm chí là vô địch về lý thuyết.
Ác mộng sân khách lại chờ HAGL

Nhưng trên thực tế, những trận thua với tỷ số 1-4 hay 0-4 trước hai đối thủ kể trên cũng đủ phơi bày về khả năng thật sự của HAGL. Rất khó để HAGL có thể cạnh tranh được với Hà Nội FC, Viettel, Sài Gòn hay Than.QN trong cuộc chiến giành huy chương. Thậm chí, mong muốn lọt vào Top 5 như nguyện vọng của tiền đạo Văn Toàn cũng không hề dễ dàng. 

Nói là thế bởi ở lượt thứ 3 tới, HAGL lại hành quân tới sân khách, khi đối đầu với Than.QN tại Cẩm Phả. Cần phải nói thêm rằng ở mùa giải năm nay, HAGL chưa từng có nổi một chiến thắng nào khi rời Pleiku. Họ hòa 4 và thua tới 4 trên sân khách. Có thể, HAGL đã nhiều lần đánh bại được Than.QN, nhưng đa phần trong số đó là những trận đấu tại Pleiku. 

Ngược lại, HAGL chưa bao giờ thắng được Than.QN trong 90 phút tại Cẩm Phả. Cụ thể, trong 7 lần gặp nhau tại đất Mỏ (tính trong 90 phút chính thức), Than.QN thắng tới 4 và hòa 3 lần. Vậy nên, rất khó để HAGL có thể kỳ vọng vào chiến thắng đầu tiên tại giai đoạn 2, trước một đối thủ được đánh giá là thách thức nhóm Sài Gòn - Hà Nội - Viettel trong cuộc đua đến ngôi vô địch như Than.QN. Có lẽ, 1 điểm đã là thành công lớn với HAGL - đội bóng khôn nhà dại chợ của V.League mùa này. 

XEM THÊM

Tân GĐKT Nhật Bản đụng người tiền nhiệm Gede ở giải trẻ quốc gia

Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Tiến Dũng không mất tiền học đại học 

Đội bóng của Văn Lâm chia tay HLV người Brazil

    Bình Luận