
Chuyện những người châu Phi tại Việt Nam
Một buổi trưa đầu tháng 4 năm 2016, được anh bạn lôi kéo đi xem đội bóng của xóm đá với đội “tây ba lô” trên sân Phú Thọ (TP.HCM), tôi quyết định nhận lời vì tò mò muốn xem những ông “tây ba lô” này là ai? Anh bạn bảo, trận đấu sẽ diễn ra lúc 12h30, nên ăn trưa xong phải đi ngay kẻo trễ. Tôi đinh ninh, chắc ông này đùa!? Không phải, sự thật đúng như cậu ta nói. Hỏi ra mới biết, đội “tây ba lô” đã chủ động đặt sân nên đối thủ phải đá theo giờ của họ.
Nhìn xa xa, tôi giật mình khi thấy Achilefu, Amaobi… xuất hiện. Gần lại mới biết, đấy chỉ là những chiếc áo mà đội bạn xin được từ những đồng hương châu Phi. Đội “tây ba lô” mà tôi đang kể, chính là African Team Vietnam (Những người châu Phi tại Việt Nam). Thực ra, người ta từng bắt gặp đội bóng này sinh hoạt bên những bãi đất trống đang chờ xây dựng tại quận 7 hay Bình Chánh. Do sân bị phá dỡ, họ phải di chuyển đến sân Phú Thọ và được bố trí tập vào các buổi trưa. Còn tại sao tập buổi trưa, như tiết lộ của Ban quản lý sân Phú Thọ, giờ đó giá thuê sân rất rẻ bởi chẳng ai đá bóng lúc quá Ngọ cả.
Dò hỏi mãi cũng biết, “ông bầu” của đội bóng là Michel, cựu tiền đạo của các CLB Đá Mỹ Nghệ, Ngân hàng Đông Á, Thanh Hóa, An Giang. Thời điểm đó, Michel quản lý và nắm luôn sa bàn. Sau này, cựu tiền đạo người Mexico từng khoác áo Viettel - Francois Endene mới lên thay thế. Michel dần lùi về sau. Anh sắm vai tiền đạo hoặc thủ môn khi đội cần, nhưng African Team vẫn dưới bóng “đại bàng” Michel. Cả nguồn sống của đội bóng gần như phụ thuộc vào cựu tiền đạo này.
“Ông trùm” Michel
Cùng Francois Endene, African Team được huấn luyện rất bài bản. Có những buổi tập, quân số của đội bóng lên tới 40-50 người. Trong số ấy, có không ít cầu thủ đang chơi bóng tại V.League như Nguyễn Hằng Tcheuko Minh, Joshep… African Team ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và họ đón nhận cả những người châu Á, châu Âu đến tập luyện.
Những người đứng đầu đội bóng từng có tham vọng biến African Team thành một trung tâm môi giới cầu thủ. Đã có những thương vụ thành công, nhưng bóng đá Việt Nam ngày càng đổi thay. Cho nên, câu chuyện cổ tích về anh chàng vắt sữa bò ở Phi châu đến Việt Nam chơi bóng dần biến mất. Dù vậy, “ông trùm” Michel không nản chí. Sân chơi dành cho cầu thủ đến từ lục địa đen vẫn được duy trì. Đến đây, hẳn nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Vậy tiền đâu để African Team Vietnam tồn tại?
Người trong cuộc tiết lộ rằng, nhờ mối quan hệ rất tốt của Michel với những doanh nhân châu Phi làm ăn ở Việt Nam, nên African Team luôn có một “khoản” kha khá để hoạt động. Thời còn ngang dọc sân cỏ, rồi trở thành nhà môi giới, Michel rất thân thiết với những cầu thủ châu Phi đang chơi bóng tại Việt Nam, như Hoàng Vũ Samson, Oseni… Với khoản lương cao ngất ngưởng, thi thoảng những “ngôi sao đen” này vẫn hỗ trợ ít tiền cà phê cho các đồng hương của mình. Nguồn kinh phí cuối cùng giúp African Team hoạt động là từ các phi vụ chuyển nhượng chính cầu thủ đội bóng.
Lấy ví dụ, sau 4 năm rơi vào cảnh thất nghiệp, đầu mùa giải 2019, cựu tiền đạo của CLB Long An, Diabate Souleymane bất ngờ được Mohammedan Dhaka (Bangladesh) tuyển mộ. Đi cùng Diabate là một đồng nghiệp từng sát cánh cùng anh tại các giải phong trào ở TP.HCM. Đặc biệt hơn nữa, HLV trưởng của Mohammedan Dhaka là McAloon, vốn là nhân vật từng cầm sa bàn cho African Team. Michel nói rằng, mọi thứ ở African Team đang rất ổn. Điều quan trọng là ở đây ai cũng có cơ hội chơi bóng và tìm niềm vui khi phải xa quê hương.
Michel chơi bóng chuyên nghiệp ở Việt Nam chỉ được vài ba mùa giải. Nhiều đồng nghiệp của Michel kể rằng, anh thi đấu khá nổi bật trong số những ngoại binh lúc bấy giờ. Nhưng sự nghiệp quần đùi áo số của Michel phải dừng lại sau những chấn thương. Quãng thời gian treo giày, anh đã kịp ghi “bàn thắng cuộc đời” khi cưới vợ người Việt và chào đón một cô công chúa lém lỉnh.
Những người đồng hương Phi châu vẫn gọi Michel là “boss” (ông chủ). Cái nickname ấy ít nhiều cho thấy, Michel được trân trọng như thế nào, dù bây giờ anh chỉ là thầy giáo dạy bóng đá.
VÀI NÉT VỀ ADEYEMI MICHEL “Michel có khác gì người Việt Nam đâu” |
XEM THÊM
V.League tiếp tục hoãn, chờ thông báo mới
Bình Luận