Vòng 16, HAGL sẽ có chuyến làm khách đầy duyên nợ tại sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC. Một cuộc đấu mà chỉ cần nhắc tên, giới truyền thông đã có biết bao điều luận bàn, tạo ra sự hứng khởi, cuốn hút giới mộ điệu.

Trong cuộc so kè giữa Hà Nội FC và HAGL, người ta nói đến ưu thế tuyệt đối của đội bóng Thủ đô. Điều đó không sai, khi Hà Nội FC đang có những điều kiện mà ngay cả HAGL cũng phải mơ ước, đó là dàn cầu thủ ngoại xuất sắc cùng sự kết hợp hài hòa giữa các cựu binh và lớp cầu thủ trẻ.
Người ta bảo, HAGL đã xác định là kẻ bên lề trong cuộc đua vô địch nên sự cạnh tranh với Hà Nội FC sẽ mất đi sức hấp dẫn. Nói thế nhưng không phải thế, bởi trong sâu thẳm, HAGL và những giá trị mà họ đang sở hữu hoàn toàn có thể cạnh tranh với Hà Nội FC. Và hơn thế, trong một trận cầu có sức hấp dẫn bằng một núi nam châm thì hẳn giới mộ điệu HAGL không bao giờ chấp nhận đội nhà thi đấu bạc nhược trước đại kình địch.
Chắc chắn HAGL sẽ gồng mình như cái cách họ đã làm trong những lần đối đầu Hà Nội FC trước đây. Nhưng không tính quyết tâm của HAGL thì giới chuyên môn vẫn nhận thấy những khoảng tối dưới chân cột đèn… Hà Nội FC. Việc đội bóng Thủ đô tái cơ cấu ở thượng tầng chắc chắn mang đến những đoạn hẫng về chỉ đạo. Thêm nữa, việc họ phải tham chiến trên nhiều mặt trận có thể khiến các cầu thủ quá tải.
Áp lực của người dẫn dắt cuộc chơi đang là vấn đề của Hà Nội FC. Tất nhiên, với bản lĩnh, Hà Nội FC sẽ tìm ra phương án tối ưu để hoàn thành mục tiêu. Nhưng rõ ràng, nếu biết tận dụng thế và thời, HAGL và bất cứ đội bóng nào cũng có quyền nghĩ đến kết quả tốt đẹp trước Hà Nội FC. Có điều muốn thành công, muốn đánh bại một gã không lồ thì bạn phải có trái tim dũng cảm cùng thái độ nhập cuộc đầy kiêu hãnh.
Bình Luận