
Lịch thi đấu V.League 2020 giai đoạn 1
Hà Nội FC đã có một buổi sinh nhật đáng buồn nhất. Trên sân nhà, trước đối thủ yếu hơn nhưng cuối cùng, tâm trạng nặng nề vì thua trận đã khiến bữa tiệc ngọt chuyển thành đắng. Cũng đúng thôi, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Sự chờ đợi, hồ hởi đã chuyển thành nỗi thất vọng. Nhưng bóng đá là thế. Bạn không thể chắc chắn một điều gì bởi sân chơi này luôn mang đến sự bình đẳng, chí ít là về mặt hy vọng.
Người ta bảo, thật đáng buồn khi Hà Nội FC thua khi họ phải thắng. Nhưng bóng đá là vậy, sự hoàn hảo mà chúng ta từng nghĩ về trường hợp của Hà Nội FC lại dẫn lối đến những kẻ hở về mặt nhận thức để những người tinh ý tận dụng thành công. Và thực tế là một Hà Nội FC hoàn hảo đã bất lực trước một SLNA biết mình, biết người, biết chơi thứ bóng đá kỷ luật, toan tính để cuối cùng tung đòn hồi mã thương nhấn chìm đối thủ.
Hà Nội FC không hoàn hảo như chúng ta, hoặc chính họ đã lầm tưởng về bản thân. Nhưng, chúng ta không nhìn nhận thực tế này với sự thỏa mãn về tử huyệt của một gã khổng lồ mà hãy coi đó là cơ hội để sân chơi này bất ngờ hơn, thú vị hơn. Hay nói cách khác, mọi đội bóng ở sân chơi đều có quyền bình đẳng về cơ hội chiến thắng. Nếu biết chắt chiu trong thi đấu thì bất cứ đội bóng nào cũng có thể mưu cầu một chiến quả viên mãn.
Thực tế là SLNA đã đi đến ngôi đầu V.League bằng khát vọng bùng cháy của mình. Họ không chỉ có lòng quyết tâm, khát vọng khẳng định mà có cả một chiến lược rõ ràng. Đến giờ, sự gục ngã nhất thời của Hà Nội FC đôi khi lại mang đến chất xúc tác cho sự bùng nổ cần có ở V.League. Tấm gương của SLNA đã mang đến thứ ánh sáng lấp lánh dẫn dắt những đội bóng yếu thế tin vào con đường phía trước. Và một điều mà ngay cả những đội bóng mạnh nhất đều phải chung nhận thức đó là không có sự hoàn hảo ở V.League. Sự nhầm tưởng về một đội bóng hào nhoáng có thể dẫn lối đến sai lầm và tạo môi trường tuyệt vời cho những cơn địa chấn được kích hoạt.
XEM THÊM
‘Hà Nội FC thiếu may mắn để ghi bàn trước SLNA’
Bình Luận