Becamex TP.HCM, ‘bình’ mới nhưng ‘rượu’ ra sao?

CLB Bình Dương đã có quyết định đổi tên thành Becamex TP.HCM ở mùa giải 2025/26. Tuy nhiên, nhiều người đang tự hỏi đổi tên, nhưng thành tích của họ có đi lên, hay vẫn cứ ì ạch như 10 năm qua?

Becamex TP.HCM, ‘bình’ mới nhưng ‘rượu’ ra sao?

Cách đây vài ngày, Bình Dương đã có trận giao hữu với CA TP.HCM trên sân nhà Gò Đậu và thua với tỷ số 0-3. Ở trận đấu ấy, đội bóng đất Thủ nhằm kiểm tra thực lực sau gần 10 ngày rèn quân tại Đà Nẵng. Bên cạnh đó, họ thử việc một số ngoại binh và các cầu thủ trẻ vừa mang về trong thời gian qua. 

Trước đó, CLB Becamex Bình Dương đã chia tay một loạt cái tên như thủ môn Tuyên Quang, trung vệ Quế Ngọc Hải, tiền vệ Hải Huy, Xuân Tú và sắp tới khả năng sẽ có thêm những cái tên sẽ lên đường để đầu quân cho một đội bóng khác cùng thành phố, đáng chú ý nhất sẽ là Tiến Linh. 

Becamex TP.HCM, ‘bình’ mới nhưng ‘rượu’ ra sao?

Chia tay những gương mặt cũ, HLV Nguyễn Anh Đức cũng mới lấy về được những cái tên như Thanh Hậu, Phương Thịnh, Quốc Khánh và mới nhất là thủ môn Nguyễn Văn Công cùng tiền vệ Nguyễn Văn Anh. Trong lúc những nội binh khác vẫn đang trong quá trình thử việc và chưa được công bố hợp đồng, vì nhà cầm quân họ Nguyễn muốn có thêm thời gian thử thách với họ.

Nội binh đã thế, ngoại binh còn đáng lo hơn, khi hiện đội bóng đất Thủ chỉ mới ký hợp đồng với 1 trung vệ và 1 tiền vệ. Trong đó, trung vệ Milos Zlatkovic người Serbia được đánh giá là gương mặt giàu kinh nghiệm và từng lọt vào đội hình tiêu biểu của giải vô địch Singapore năm 2023. Ngoài ra, đội bóng đất Thủ còn đang cần thêm 2 tiền đạo ngoại và nghe nói họ sẽ đến Bình Dương để thử việc trong thời gian tới. 

Becamex TP.HCM, ‘bình’ mới nhưng ‘rượu’ ra sao?

Nói thử việc, nhưng thực tế là để ráp đội hình và kiểm tra sức khoẻ có đạt yêu cầu để ký hợp đồng thi đấu hay không, vì nghe nói 2 chân sút này đang chơi tại châu Phi và chỉ đến theo hợp đồng cho mượn. Có mặt theo dõi trận giao hữu vừa qua, một đồng nghiệp của chúng tôi chia sẻ: “Ngoại binh của Becamex Bình Dương chỉ ở mức trung bình chứ chưa có gì nổi trội lắm”.

Trò chuyện cùng chúng tôi, HLV Nguyễn Anh Đức cho biết: “Thực sự năm nay lực lượng của Becamex TP.HCM lấy về không có nhiều những gương mặt nổi trội, trong lúc nhiều gương mặt kỳ cựu lại ra đi vì nhiều lý do khác nhau. Do đó, tôi đang nỗ lực để xây dựng lại từ các cầu thủ trẻ. Nói thế, vì thời gian qua tôi đang lấy về nhiều gương mặt ở độ tuổi 20 từ các đội, hy vọng các em sẽ thổi vào đội bóng đất Thủ một làn gió mới ở mùa giải 2025/26”.

Becamex TP.HCM, ‘bình’ mới nhưng ‘rượu’ ra sao?

Nhà cầm quân họ Nguyễn nói thế, nhưng những người yêu bóng đá đất Thủ lại cảm thấy rất lo lắng cho anh, bởi đây không phải lần đầu tiên đội bóng đất Thủ tuyên bố làm lại từ các cầu thủ trẻ. Nói thế, vì sau chức vô địch V.League gần nhất hồi mùa giải 2015, đội bóng khi ấy còn mang tên Becamex Bình Dương đã tuyên bố sẽ xây dựng và phát triển đội bóng từ những gương mặt trẻ. Vì vậy, những Tiến Linh, Sỹ Giáp, Anh Tỷ, Việt Cường… được đôn lên và cũng đã tạo được làn gió mới, nhưng họ vận chưa thể giúp đội bóng đất Thủ tiếp cận với chiếc cúp vô địch, dẫu đó luôn là khát khao cháy bỏng của những người làm bóng đá xứ này. 

Becamex TP.HCM, ‘bình’ mới nhưng ‘rượu’ ra sao?

Cũng vì sức ép thành tích, nên những người làm bóng đá Bình Dương rất ít kiên nhẫn với các HLV họ mời về làm việc. Do đó, rất nhiều nhà cầm quân kỳ cựu đến đội bóng đất Thủ và đã ra đi chỉ sau vài vòng đấu có thành tích không quá ổn. Vì vậy, giới chuyên môn và người hâm mộ thật sự cảm thấy âu lo cho cựu tiền đạo kỳ cựu của bóng đá Việt Nam, bởi chẳng hiểu những người làm bóng đá xứ này có kiên nhẫn với những thay đổi theo tình thế của HLV Anh Đức?

“Bình” mới, nhưng “rượu” của đất Thủ có mới hay không, e còn phải chờ khi V.League khởi tranh!

    Bình Luận