Bình luận: Lời thề Hippocrates & Trách nhiệm của chúng ta

Hiện nay, cả nước đang hướng về vùng dịch, về những chiến sỹ áo trắng ở tuyến đầu. Một nữ bác sỹ trẻ đã hoãn cưới để đi vào vùng dịch miền Trung.
Bình luận: Lời thề Hippocrates &  Trách nhiệm của chúng ta

Cô nhắn nhủ “anh yêu ơi chờ em nhé. Em sẽ sớm trở về”. Một bác sỹ khác nói trong xúc động: “Sau dịch tôi sẽ về ôm và hôn con thật nhiều…”. Ở Hải Dương, một bác sỹ nhắn cho bạn về tình hình dịch bệnh: “Chúng tôi phải chạy đua với thời gian để truy vết, cách ly và xét nghiệm. Giờ thì không ai nghĩ đến gia đình và những thứ ngoài dịch nữa”.

Những ngày này, hẳn tất cả chúng ta đều có rất nhiều câu hỏi dành cho “những thiên thần áo trắng”. Họ có mệt không? Mệt lắm chứ, có những người làm việc suốt 12 tiếng, thông đêm truy vết, xét nghiệm bệnh nhân. Họ có nguy cơ không? Tất nhiên rồi, đã có những nhân viên y tế lây virus từ bệnh nhân. Nhưng với họ, xa ra đình, đi vào vùng dịch “không phải là sự hy sinh mà là dịch chuyển địa điểm làm việc”. 

Họ, những người coi việc thực hiện Lời thề Hippocrates như là lẽ sống cuộc đời chỉ có một lựa chọn trước bệnh nhân, đó là xả thân, không toan tính. Họ cần gì ở chúng ta? Họ cần sự động viên, chia sẻ, cần sự thấu hiểu, đồng lòng để có thể tạo ra sợi dây liên kết, chiến thắng bệnh tật. Có lẽ vì điều này mà suốt thời gian qua, đã có rất nhiều chiến dịch từ trái tim hướng đến ngành Y, hướng đến vùng dịch. Chúng ta đồng lòng, chuộng nghĩa và hào phóng vì một Việt Nam an toàn, một Việt Nam chiến thắng.

Không ngạc nhiên khi các ngôi sao bóng đá đứng lên tuyến đầu của các chiến dịch ủng hộ vùng dịch. Họ, những thần tượng của công chúng với sự ảnh hưởng của mình đã tạo ra cuộc vận động đầy ý nghĩa trong cộng đồng. Và thông qua những việc làm ý nghĩa ấy, họ thể hiện trách nhiệm với xã hội.

Tất nhiên, không ai có thể bắt các cầu thủ đứng lên tuyến đầu bởi đây là sự tự nguyện. Nhưng, hình ảnh của các ngôi sao sẽ đẹp hơn trong mắt NHM, vai trò của họ sẽ đặc biệt hơn nếu bản thân hiểu được chân lý “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Tiền bạc chưa bao giờ là đủ. Vinh quang đến rồi đi. Nhưng, cách sống, cách hành động lại quyết định độ bền lâu về hình ảnh, danh tiếng của mỗi ngôi sao.

XEM THÊM

Bùi Tiến Dũng ngầm thừa nhận yêu người mẫu Ukraine

Minh Bình, Ngọc Tiến lỡ trận đấu tập cuối cùng U22 Việt Nam

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

    Bình Luận