Bóng đá luôn tồn tại những điều phi thường

Hôm qua là ngày đặc biệt với nhiều đội bóng. Đặc biệt bởi một Than Quảng Ninh bước vào mùa giải với sự tổn thương khi mất đi biểu tượng Vũ Minh Tuấn bây giờ đang vững vàng ở ngôi đầu bảng. Đặc biệt bởi XSKT Cần Thơ vốn bị nhận diện là ứng cử viên xuống hạng đã rời “chảo lửa” Lạch Tray với chiến thắng.
Bóng đá luôn tồn tại những điều phi thường
Cách đây không lâu, nhiều người nhìn Than Quảng Ninh với con mắt ái ngại. Người ta tự hỏi, đội bóng đất Mỏ còn tham vọng không khi mất ba trụ cột là Văn Hiếu, Minh Tuấn, Minh Tùng? Xa hơn, người ta đặt dấu hỏi về tham vọng của ban lãnh đạo đội bóng. Và nhìn lên khán đài Cẩm Phả hôm qua sẽ thấy, người Quảng Ninh đang đặt dấu hỏi với đội nhà. Mất hảo thủ, tài chính không còn dồi dào như trước, nhưng có một điều, Than Quảng Ninh đã không nhập cuộc với tâm thế của những kẻ buông xuôi. Thậm chí, bởi tất cả đều hiểu, chỉ có một con đường thay đổi thế thời là chiến thắng.

Bóng đá ghi nhận giá trị của đẳng cấp. Nhưng đẳng cấp được kiến tạo từ bệ phóng mang tên khát vọng và trách nhiệm. Nói cho cùng, bóng đá hay bất cứ lĩnh vực nào cũng có chỗ cho những điều phi thường. Và điều phi thường sẽ đến từ những con người bình thường có trái tim quả cảm. Và hôm qua, tại Lạch Tray vốn được ví là “đi dễ khó về” đã mang đến trái ngọt cho XSKT Cần Thơ. Đội bóng không có ngôi sao, không có dàn ngoại binh xuất sắc đã ca khúc khải hoàn rời Hải Phòng. Chiến thắng có thể không phải điều xa xỉ với một đội bóng, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nó có thể tạo ra bước ngoặt trong hành trình sắp tới.

Chiến thắng để thay đổi. Chiến thắng để tìm cảm hứng chinh phục. Điều đó đúng với một FLC Thanh Hóa vốn ngút tràn tham vọng nhưng đến lúc này vẫn chưa tìm được sự viên mãn về phong độ cũng như điểm số. Hy vọng rằng, sau vòng đấu chiều qua, FLC Thanh Hóa sẽ tìm kiếm cho mình chất kết dính nhằm hướng đến sự hoàn thiện.
    Bình Luận