
Không tự hào sao được, khi các giải đấu ở Đức hay Hàn Quốc đã trở lại, nhưng không khí vẫn rất buồn tẻ. Thậm chí ở Hàn Quốc, người ta còn mang nhiều búp bê đặt trên khán đài cho bớt phần hiu quạnh. Trong khi đó, tờ The Star của Malaysia đã dẫn bài viết trận DNH Nam Định - Viettel từ hãng tin Reuters diễn ra chiều 5/6: “Không khí thật không thể tuyệt vời hơn khi có gần 30.000 khán giả ngồi chật kín sân Thiên Trường”.
Chưa hết, hãng Reuters còn dẫn lời tuyển thủ Quế Ngọc Hải: “Tôi không so sánh với các nước khác, nhưng rất tự hào về Việt Nam của tôi trong việc phòng chống dịch Covid-19, qua đó giúp đời sống xã hội và thể thao trở lại bình thường. Đây là thành công rất lớn và chúng tôi rất tự hào về điều ấy”.
Từ phát biểu của thủ quân CLB Viettel, tờ The Star cũng không ngớt lời khen ngợi công tác phòng chống dịch của Việt Nam khi khống chế số ca nhiễm bệnh và chữa trị rất tốt, giúp đời sống xã hội trở lại bình thường, trong đó có các hoạt động bóng đá vốn vẫn đang tạm dừng ở nhiều nước trên thế giới.
Hai ngày qua, các sân đấu trong cả nước đã chào đón sự trở lại của vòng 3 V.League 2020 sau gần 3 tháng phải “xả trại” bất đắc dĩ vì dịch bệnh hoành hành, với các khán đài rộn ràng những bữa tiệc bóng đá. Không chỉ sân Thiên Trường, tối qua sân Hàng Đẫy cũng tưng bừng như ngày hội với cuộc so tài giữa Hà Nội FC và HAGL. Những hình ảnh ấy có lẽ sẽ tiếp tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc tế trong những ngày tới, bất giác tôi chỉ muốn thốt lên: “Tự hào lắm, Việt Nam của tôi!”
XEM THÊM
HLV HAGL sẵn sàng bị sa thải sau thất bại trước Hà Nội
Bình Luận