Bùi Tiến Dũng vô-lê kéo SHB Đà Nẵng về từ... cõi chết

Cú vô-lê của Bùi Tiến Dũng như đưa SHB Đà Nẵng trở về từ... cõi chết. Bàn thắng ấy đã nối lại hy vọng cho những con người tưởng chừng sẽ khuỵu gối tại Tam Kỳ. 

Bùi Tiến Dũng vô-lê kéo SHB Đà Nẵng về từ... cõi chết

Cho đến vòng 21, người ta vẫn không tin SHB.ĐN sẽ có cơ hội trụ hạng. Hay nói đúng hơn, đó là cơ hội giành lấy tấm vé tham dự trận play-off với đội áp chót V.League để quyết định suất còn lại của mùa giải năm sau.

Bản thân Lê Đức Tuấn cũng nói rằng, đội của ông "cố đến đâu hay đến đó, một khi số phận được đặt vào tay người khác thì không thể mộng mơ được". Không chát chúa, không lên gân, cũng chẳng bi lụy, có lẽ ông Tuấn hiểu đội bóng đang ở thế trước mặt là núi, sau lưng là vực thẳm nên… cố gắng trong âm thầm.

Cú vô-lê của Bùi Tiến Dũng như đưa SHB.ĐN trở về từ... cõi chết. Thực tế, nếu hòa trước Bình Định, đội bóng sông Hàn gần như đã đặt một chỗ về hạng Nhất. Ơn trời, bàn thắng trác tuyệt ở những giây cuối cùng đã nối lại hy vọng cho những con người tưởng chừng sẽ khuỵu gối tại Tam Kỳ.

Bóng đá có sự vi diệu mà đôi khi người ta không thể định nghĩa, gọi nó thành tên. SHB.ĐN đã có sự vi diệu, và nó giống như liều thuốc thần tiên giúp họ "chết đi sống lại". Tất nhiên, ánh sáng cuối đường hầm đã le lói, nhưng không đồng nghĩa họ đã sống, đã trở lại trạng thái bình thường. Xin nhắc lại, SHB.ĐN mới chỉ kéo dài hy vọng, để tiếp tục đi tìm sự sống trong cuộc đua trụ hạng mà thôi.

Bùi Tiến Dũng vô-lê kéo SHB Đà Nẵng về từ... cõi chết

Chắc chắn, SHB.ĐN sẽ biến 4 vòng đấu còn lại thành những trận "chung kết". Ở nơi vẫn còn hy vọng cho sự sống, họ không có quyền chọn lựa, cũng chẳng thể tin vào một đấng quyền năng. Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn sẽ phải chiến đấu để tự cứu mình và hy vọng số phận sẽ mỉm cười với họ.

Khách quan mà nói, SHB.ĐN đáng được ngợi khen cho những nỗ lực để không phải rơi vào tình trạng chờ "rút ống thở". Bây giờ, người ta chờ xem kẻ "chết đi sống lại" có sống dai không, hay chỉ là một phút lóe sáng vu vơ rồi tắt ngúm.

Sự trỗi dậy của SHB.ĐN đã khiến cho cuộc đua trụ hạng trở nên nghẹt thở. Chắc chắn sẽ có kẻ khóc người cười, sẽ có những tranh cãi, sự hồ nghi...

Sau tất cả, đó là cái kết mà các nhà làm giải cũng như người hâm mộ muốn thấy và cả sự tận hưởng từ những điều như vậy từ bóng đá.

    Bình Luận