CLB TP.HCM: Đã thấy hình hài ƯCV vô địch

Sau trận thắng Than.QN 2-1, TP.HCM vẫn đứng vững trên ngôi đầu BXH khi có nhiều hơn 2 điểm so với đội thứ nhì là ĐKVĐ Hà Nội FC. Tất nhiên cuộc chơi vẫn còn rất dài nhưng với màn trình diễn ấn tượng vừa qua, có thể nghiêm túc nhìn nhận CLB TP.HCM như một ứng viên vô địch mùa này.
CLB TP.HCM: Đã thấy hình hài ƯCV vô địch
Vua phút cuối, vua sân khách
Có lẽ, người lạc quan đến mấy cũng không dám tin, một đội bóng phải ngụp lặn ở đáy BXH ở V.League 2017 và 2018 làm được bước “đại nhảy vọt” trên BXH để chễm chệ ở ngôi đầu V.League 2019 như TP.HCM. Vị trí ấy đáng lẽ dành riêng cho Hà Nội FC, nhưng TP.HCM đã hất cẳng nhà ĐKVĐ để trở thành đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất hiện tại.

Sau 10 vòng, TP.HCM là đội giành được nhiều chiến thắng nhất ở những phút cuối. Đặc biệt, những thắng lợi ấy luôn đưa đối phương vào tình cảnh “chết đứng” khi không thể xoay chuyển tình thế. Mới nhất, Than.QN đã bị đội chủ sân Thống Nhất “kết liễu” bằng bàn thắng ở phút 90+2. Chiến thắng trước B.BD (3-2), Hải Phòng (1-0) cũng đến với TP.HCM bằng thời điểm ấy. Sanna.KH cũng đã phải nếm trái đắng trước TP.HCM bằng bàn thua ở phút 88. Nhìn rộng ra, TP.HCM là đội chơi rất bùng nổ trong hiệp 2. Ngoài những trận thắng trên, 4/6 bàn trước các CLB HAGL, Viettel và DNH.NĐ của đội bóng này đều ở hiệp 2, một thông số đủ sức nặng cảnh báo đến các đối thủ của TP.HCM trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Đến thời điểm này, TP.HCM cũng là đội chơi ấn tượng nhất trên sân khách. Ngoại trừ thất bại trước Hà Nội FC, thầy trò ông Chung đã thắng Sanna.KH, Than.QN, B.BD, HAGL trên sân đối thủ và hòa “chủ nhà” Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất. Sau 6 trận trên sân khách, TP.HCM đã bỏ túi đến 13 điểm. Trong lúc đó, các đội khác chỉ giành tối đa 6 điểm trên sân đối phương.  
 

Thăng hoa với triết lý thực dụng
“Chúng tôi gặp may khi thắng phút cuối. May mắn là điều cần thiết trong bóng đá. Nhưng may mắn phải dựa trên nỗ lực”, HLV Chung Hae Seong trả lời báo chí sau trận thắng kịch tính 2-1 trước Than.QN. Nhiều trận, TP.HCM chơi lép vé hơn (về kiểm soát bóng), ít cơ hội hơn nhưng rút cuộc vẫn thắng. “Họ chỉ có 2 tình huống khó ăn bàn nhưng họ lại ghi được 2 bàn rất khó”, HLV Võ Đinh Tân của Sanna.KH chua chát thốt lên khi đội nhà nhận 2 bàn thua không thể ngờ tới trước TP.HCM.

 Nhưng việc tạo ít cơ hội lại ghi được nhiều bàn hơn cho thấy tính hiệu quả rất cao trong lối đá. TP.HCM không xây dựng lối chơi tấn công hoa mỹ. Triết lý của ông Chung đã được thể hiện rất rõ ngay ngày đầu dẫn dắt HAGL và tiếp tục tại TP.HCM là xây chắc hàng thủ và chờ cơ hội để phản đòn. Thủ chặt và chỉ cần ghi một vài bàn thắng là coi như cầm chắc 3 điểm trong tay. Những con số ít ỏi như 7 bàn thua (trung bình 0,7 bàn/trận) và 15 bàn thắng (1,5 bàn/trận) sau 10 trận là minh chứng. Ngoài ra, bản lĩnh vững vàng là vũ khí khác để giúp cho TP.HCM bay cao. Phải chịu sức ép liên tục sẽ đối diện với nguy cơ vỡ trận nhưng họ không những đứng vững mà còn thể hiện được khí phách kiên cường bằng những bàn thắng ở thời điểm cuối trận để bỏ túi trọn 3 điểm. 

Với những gì đã thể hiện, TP.HCM đã cho thấy phẩm chất của một ƯCV vô địch. Nhưng cuộc chơi vẫn còn 16 vòng để thầy trò ông Chung Hae Seong chứng tỏ đẳng cấp, bản lĩnh và năng lực của tân vương. Đường dài mới biết ngựa hay. V.League đã từng chứng kiến những cú hụt hơi của những đội tưởng chừng như đã nắm chắc chiếc cúp trong tay. Gần nhất là ở V.League 2017 khi có đến 18 lần dẫn đầu sau 20 vòng nhưng ở đích đến, Thanh Hóa lại để Quảng Nam FC vượt mặt và lên ngôi. Năm 2016, Hải Phòng cũng đứng ở vị trí số 1 đến 18 vòng nhưng bắt đầu hụt hơi từ vòng 23 để rồi chấp nhận nhìn Hà Nội FC đăng quang sau đó. Đấy là những bài học nhãn tiền cho TP.HCM nếu không muốn rơi vào thảm cảnh tương tự.
    Bình Luận